HLV Hiddink vui chiến thắng của tuyển Nga. Ảnh: AFP. |
HLV người Hà Lan vừa thế chỗ cho ông Scolari ở Chelsea. Ông Hiddink tiết lộ, khi còn nhỏ, ông chỉ muốn trở thành người "stront boer", nông dân chuyên nuôi gia súc để bán phân bón cho cây trồng.
"Tôi đã lớn lên ở khu nông trại. Sau khi tan trường, tôi thường ba chân bốn cẳng chạy tới trang trại của bạn tôi. Nhà anh ấy có gia súc và ngựa. Dù còn nhỏ, tôi đã biết vắt sữa bò và khi 12 tuổi, tôi biết cày bừa trên đồng ruộng. Tôi rất thích việc đó, khi hai con ngựa đi trước chiếc cày", ông Hiddink nhớ lại.
"Khi bất cứ ai hỏi, sau này tôi muốn làm công việc gì, tôi đều trả lời 'stront boer'. Mỗi đứa trẻ đều có những giấc mơ của mình, tôi mơ ước trở thành nông dân. Tôi cảm thấy điều đó rất tuyệt vời", chiến lược gia 62 tuổi kể.
Theo The Sun, ông Guss Hiddink sinh ra trong gia đình có 6 anh em trai, bố của ông là hiệu trưởng trường học của địa phương. Hiddink bắt đầu sự nghiệp sân cỏ với vị trí tiền vệ ở CLB De Graafschap, PSV và NEC của Hà Lan. Trước khi dẫn dắt những tên tuổi trong làng bóng như PSV, Fenerbahce, Real Madrid hay các đội tuyển như Hàn Quốc, Australia, Nga, Hiddink cũng từng theo bước cha, làm giáo viên thể dục suốt 11 năm cho những đứa trẻ quậy phá.
Trong tự truyện "Going Dutch", HLV người Hà Lan cũng cho biết, những kinh nghiệm dạy học đã giúp ông có cách cư xử phù hợp với những ngôi sao sân cỏ đỏng đảnh: "Tôi từng gặp phải những học sinh có quá khứ phức tạp, đôi khi, các em từng phạm tội. Bởi vậy, tôi có thể áp dụng điều này vào công tác huấn luyện bóng đá".
"Bạn cần đánh thức tinh thần trách nhiệm của họ. Bạn phải nhắc họ về cuộc sống tốt đẹp mà họ có được. Khi tôi tới Real Madrid vào năm 1998, vấn đề thực sự là cuộc sống giàu sang quá dễ dàng với cầu thủ. Họ kiếm được rất nhiều tiền trong khoảng thời gian quá ngắn. Khi 21 tuổi, họ đã có thể kiếm đủ tiền cho cả đời. Nhưng cầu thủ thì luôn phải thấy khao khát một điều gì đó. Nếu một cầu thủ chỉ mong chờ tới khoản thưởng tiếp theo, họ sẽ không thể thi đấu dài lâu".
Hiện nay, ông Hiddink vừa phải dẫn dắt Nga vừa lo cho Chelsea tới cuối mùa giải: "Tôi làm mọi việc với sự tự tin. Làm điều gì nửa vời không hợp với tính cách của tôi. Tôi không sợ phải bẽ mặt. Nếu không thích mạo hiểm, tôi đã trở thành công chức ăn lương tới khi nghỉ hưu".
Ban Mai