Hồ Thiện Vinh là cái tên không mấy xa lạ trong giới bóng bàn. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thể thao học sinh sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm bóng bàn cờ vua học sinh sinh viên TP HCM và chủ nhiệm CLB bóng bàn Trần Quốc Toản.
Năm 2022, ông đảm nhận nhiều vai trò và luôn bận rộn với công việc. Ông vừa dạy các học trò vừa lo công tác quản lý, đào tạo nhân sự, và tự nhận xét bản thân không có một ngày nghỉ. Dù bận rộn, ông vẫn cố gắng sắp xếp để có thể đảm nhiệm tốt cả hai vai trò, vừa là một người thầy, vừa là một vị lãnh đạo. Trong năm qua, dưới sự dẫn dắt của ông Vinh, học trò của ông đạt ba huy chương vàng đồng Đội nam, đồng đội nữ, đơn nữ, một huy chương bạc đơn nam tại Giải Thể thao học sinh Quận 3.
"Năm qua là một năm nhiều biến động khi phải hồi phục lại từ ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tôi hạnh phúc khi thấy được những thành tích đáng khen ngợi của các học trò", vị HLV chia sẻ.
HLV Hồ Thiện Vinh được người xunh quanh nhận xét là gần gũi, bình dân, mang phẩm chất của một người thầy giáo. Nhiều học trò trưởng thành dưới sự chỉ dạy, nhận xét ông là người thầy lý tưởng nhờ những kỹ năng chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong giờ học và sự gần gũi, thấu hiểu. Nhiều học trò cho biết ông Vinh truyền cảm hứng cho các em từ những câu chuyện và bài học đối nhân xử thế. "Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng. Đây là câu nói trở thành kim chỉ nam giúp tôi rất nhiều trong công tác huấn luyện, đào tạo", vị HLV chia sẻ.
Trong không khí Tết đến Xuân về, nhiều người hối hả ngược xuôi hoàn thành nốt những công việc trong năm cũ để dành thời gian sum họp bên gia đình, nhiều người lên kế hoạch cho những chuyến du lịch khám phá vùng đất mới, còn HLV bóng bàn Hồ Thiện Vinh lại dành chút thời gian lắng đọng, suy ngẫm về một năm đã qua.
Nói về dự định cho dịp Tết, HLV Hồ Thiện Vinh cho biết ông muốn gác lại hết công việc và dành trọn thời gian cho gia đình, đặc biệt là người mẹ. "Năm qua công tác huấn luyện thành công rồi nên tôi muốn dành thời gian cho mẹ. Mẹ đã cao tuổi, nhiều bệnh nên cần người bầu bạn, sẻ chia", ông kể. Vị HLV nổi tiếng tâm sự, bà đã có vài lần thoát cửa tử nhờ ông túc trực bên cạnh. Từ đó, bà gắn bó và gần như không cho ai ngoài HLV Vinh chăm sóc. Tết này, ông Vinh dự định tự trồng rau thủy canh để cung cấp cho gia đình.
"Tôi và mẹ chỉ cần cái Tết ấm áp, giản đơn không cầu kỳ bởi chỉ cần nơi đâu có người thân thì nơi đó chính là nhà, là Tết", vị HLV tâm sự.
HLV Hồ Thiện Vinh từng là Cựu Á Quân Bóng Bàn Đông Nam Á. Ông có nhiều đóng góp cho môn Bóng bàn trong học đường tại TP HCM nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Rời xa nghiệp thi đấu, ông là thầy miệt mài trong hành trình "gieo mầm" cho niềm yêu thích, đam mê môn bóng bàn, dìu dắt tài năng, tinh thần thể thao, nhân cách trong cuộc sống cho nhiều lớp trẻ.
Hoài Phương