Sáng nào cũng thế, tại con hẻm nhỏ thuộc quận 3 (TP HCM), người dân thường chứng kiến những thiếu niên trong dáng điệu bơ phờ, mệt mỏi, miệng luôn lảm nhảm những câu nói không đầu không đuôi. Trong đó có Long (17 tuổi), làm công cho một vựa bán cua trong hẻm.
* Clip hít keo giữa phố đông người của giới trẻ |
Không chút ngại ngần, Long thao thao kể về thú chơi quái đản mà bọn chúng vừa “học hỏi” được từ những “dân chơi” tuổi teen ít tiền khác. Theo Long, cảm giác “phê keo” này chẳng thua kém gì phê ma túy nhưng chỉ cần vài nghìn đến vài chục nghìn là có thể “lên mây” cả ngày. Loại keo mà chúng sử dụng rất đa dạng và có thể tìm được ở bất cứ cửa hàng điện nước gia dụng nào trên phố. Đó là những thứ keo mà người ta dùng để dán gỗ, da giày, ống nước…
![]() |
Phê keo trong công viên. |
Có mặt tại công viên Lê Thị Riêng khi mặt trời đứng bóng chói chang trên đỉnh đầu, Ngoisao chứng kiến một nhóm khoảng 5-6 thiếu niên, có cậu còn đang mặc áo thể dục của một trường PTCS trên địa bàn quận 10, tụ tập trên đồi cỏ xanh mượt, rợp bóng mát. Trên tay mỗi người là một bọc nylon căng phồng có chứa chất lỏng màu vàng nhạt, liên tục đưa bịch nilông lên mũi hít lấy hít để. Chốc chốc, họ lại phun nước bọt phì phì, mắt lim dim, cười nói luôn miệng. Vương vãi xung quanh nhóm thanh niên này là vỏ của các tuýp keo đã qua sử dụng và những bọc nylon dúm dó đã được hít hết hơi. Nhầy nhụa bên trong là thứ chất lỏng đặc quánh có màu vàng đục.
Vẫn lim dim mắt, thiếu niên tên Thuận cho biết: “Tụi em đang hít keo đó anh, thứ này phê hơn hút thuốc nhưng lại rẻ hơn nhiều nên hợp với túi tiền bọn em. Có nhiều tiền thì mua loại đắt tiền một chút, còn “vã” quá thì chơi loại keo con voi cũng được. Em và nhóm bạn sau giờ học thường ra đây nằm cho mát và “giải trí” bằng món hít keo luôn. Phê quá thì đánh một giấc…”, Thuận cười cười rồi lại đưa bọc keo lên hít tiếp. Bên cạnh, nhóm thiếu niên sau cái nhìn khó chịu với người lạ cũng thản nhiên… “phê”.
Theo anh Hưng, bảo vệ công viên, hàng ngày cứ đến gần trưa là có nhiều nhóm choai choai tụ tập tại đây. Trên tay mỗi đứa cầm bọc nhỏ có chứa chất màu vàng cứ đưa lên miệng thổi rồi lại hít hà. “Do đó không phải là cách chơi ma túy nên chúng tôi không thể đuổi. Thỉnh thoảng bọn họ la hét, đuổi đánh nhau sau khi hít thì chúng tôi mới có cớ nhắc nhở. Những lần như thế, chúng lại lừ đừ kéo đến khu vực khác của công viên”, anh Hưng nói.
Không chỉ vào công viên “phê”, những “tín đồ” của thú chơi này còn ngang nhiên “biểu diễn” trước bàn dân thiên hạ.
Tối ngày 15/5, tại một con hẻm thuộc đường Phan Thúc Hoạch (quận Tân Phú), một nhóm choai choai khoảng 10 người cả nam lẫn nữ đang tụ tập hít keo. Mặc những dòng người ngược xuôi trên đường, bọn chúng đứa thì đờ đẫn, tay chân quơ quào, miệng nói nhăng cuội. Lại có đứa la hét, cười nói huyên thuyên gây nhốn nháo cả một góc phố.
![]() |
Đôi nam nữ hít keo giữa phố đông người qua lại |
Anh Phan Thanh Tùng (44 tuổi) giám đốc một công ty nằm đối diện nơi đây cho biết, đám thiếu niên này không biết ở đâu mà ngày nào cũng kéo đến đây vài lần. Chúng hít các bịch nylon đựng các loại keo dán rồi vứt rác lung tung, nhiều lúc còn nôn ói, rượt đuổi nhau ầm ĩ khiến người dân xung quanh rất phiền hà. Công an khu vực nhiều lần đến giải tán nhưng cứ đuổi được một chút, khi các anh bỏ đi, thì chúng lại quay lại.
Được hỏi, ông Dương, chủ một cửa hàng bán dụng cụ điện nước gần đấy cho biết, thời gian gần đây những thanh thiếu niên tìm đến mua keo dán con voi (một loại keo không có tên có hình con voi trên vỏ) khá đông. Có đứa mua hẳn cả hộp hôm trước hôm sau lại thấy trở lại hỏi mua. Có ngày ông bán được đến gần 50 tuýp với giá 3.000 đồng/ tuýp, các loại keo khác như Dog X-66… cũng có đứa mua nhưng số lượng ít vì đắt tiền hơn.
Cũng theo ông Dương, lúc đầu ông không biết lý do bọn nhóc mua keo về làm gì. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghe nhiều người kể đã chứng kiến bọn chúng “phê keo” và quậy phá như thế nào ông mới rõ.
“Tôi cũng chẳng ham hố gì vì bán được nhiều hàng khi biết chúng nó sử dụng keo vào cái việc quái đản đó. Nhưng nếu tôi không bán thì vẫn có hàng ngàn cửa hàng khác bán cho bọn chúng thôi, có ai cấm cản gì đâu. Chỉ mong cha mẹ chúng quan tâm hơn đến con cái và chính quyền có biện pháp gì ngăn chặn việc này. Nhìn chúng cứ tưng tửng thế này thể nào cũng dẫn đến những hệ lụy khác”, ông chủ tiệm bức xúc.
![]() |
Nilong chứa keo và những tuýp keo đã sử dụng vứt bên lề đường. |
Trao đổi với Ngoisao, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc bệnh viện tâm thần TP HCM, cho biết, trong các loại keo mà những thanh thiếu niên dùng để hít có các dung môi hữu cơ vô cùng độc hại như: methylene chloride, ethyl acetate, toluene... Những chất này làm thay đổi trạng thái thần kinh, tạo ảo giác khiến người hít có cảm giác lâng lâng, kích thích, lâu ngày sẽ trở thành nghiện.
“Những người hít các loại keo này trong thời gian dài sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, tổn hại phổi, gan, thận… hoặc có thể gây thủng cả niêm mạc”, bác sĩ Thắng khuyến cáo.
Quốc Thắng