Thứ hai, 22/2/2016, 11:47 (GMT+7)

Hình ảnh kinh hoàng của những lễ hội đầu năm mới

Đi lễ sau Tết Âm lịch ở các ngôi đền, chùa... khắp miền Bắc khó tránh khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy, thậm chí là bạo lực.

Lễ hội Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) nổi tiếng với tục lệ cướp phết đầu năm để cầu may. Theo tục truyền, mỗi hội phết thường có 3 quả chúi, 3 quả phết. Nếu ai bị quả phết, quả chúi rơi vào đầu thì chỉ cần đưa vào cung cấm, cầu cúng là tai qua nạn khỏi. Còn ai đó may mắn cướp được quả phết, quả chúi thì năm đó họ và gia đình cùng thôn xóm gặp được may mắn. Ảnh: Lekima Hùng

Địa điểm được chọn để cướp phết là bãi cát ven sông. Sau các phần rước kiệu, tế lễ, kéo quân là đến phần đánh phết. Khi chủ tế để quả phết đầu tiên xuống hố, nhóm thanh niên sẽ liên tục đập gậy xuống hố để không cho ai lao vào lấy quả phết đến khi chủ tế đi khuất. Ảnh: Giang Huy

Năm nào, sự kiện này cũng để lại nhiều hình ảnh lộn xộn, nhộn nhạo khi hàng trăm trai tráng cùng lao vào tranh cướp quả phết. Cuộc tranh cướp lên đến cao trào khi nhiều thanh niên lao vào ẩu đả, thậm chí là hành hung, ẩu đả người khác để cướp quả phết. Ảnh: Giang Huy

Khai ấn đền Trần, Nam Định cũng là một trong những sự kiện tâm linh đầu năm thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Mỗi năm, lễ hội lại tập trung hàng nghìn người từ mọi miền đổ về để xin ấn, cầu mong thuận lợi trong làm ăn, công việc. Sau lễ rước kiệu, khai ấn, nhiều người ném tiền lẻ về phía kiệu để cầu may. Ảnh: Giang Huy

Cảnh chen lấn xô đẩy diễn ra tại đền Thiên Trường, nơi thực hiện nghi lễ khai ấn. Nhiều người không thể chờ đến lượt nên trèo rào vào trong, bất chấp đây là chốn tâm linh. Ảnh: Giang Huy

Phía trong đền, nhiều người cố nhoài người lên ban thờ để được chạm vào thanh kiếm được cho là linh thiêng. Ảnh: Giang Huy

Trong khi đó, đêm 21/2, hàng nghìn người cũng đổ về chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, Hà Nội) để cầu an và dâng sao giải hạn đầu năm, đứng chật kín, kéo dài một đoạn đường gần một cây số. Theo ước tính có tới 6.000 người dự lễ, cao hơn năm ngoái 2.000 người. Ảnh: Lekima Hùng

Buổi lễ kết thúc, dòng người chen chúc xin lộc tại các điểm quanh chùa. Ảnh: Bá Đô

Phần lớn người ra về sau buổi lễ đều có lộc. Thậm chí có người phải để trong chiếc ghế nhựa dâng lên cao để xếp hàng khi chen chúc ra về. Ảnh: Bá Đô

Rạng sáng 13/2, hàng nghìn người ken dày, đổ về suối Yến để dự khai hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vào sáng mồng 6 Tết, một trong những lễ hội nổi tiếng và đông đúc nhất ở miền Bắc. Nhiều người phải đến đây từ sớm, ngủ lại một đêm để hôm sau xếp hàng đi hội. Ảnh: Hoàng Phương

Dòng người ken dày bên ngoài khu vực vào cáp treo. Dù đã lập hàng rào kiểu zic zac nhưng hàng người chờ đợi vẫn kéo dài đến ngoài sân. Ảnh: Hoàng Phương

Nguyên Chi tổng hợp

Đánh giá phiên bản mới