Không còn những bộ comple cứng nhắc, hai chính trị gia này thực sự trở về với cuộc sống đời thường với bộ quần áo giản dị và thoải mái. Ông Putin trông phong độ với quần jean, áo rộng và kính. Luôn đi tháp tùng vị chính khách ấy là chú chó màu trắng đốm vàng. Trẻ trung và không kém phần lịch lãm là Tổng thống Medvedev với áo phông quần bò. Cả hai người đã có những phút giây ngoài công việc khi cùng nhau đi dạo bên bờ biển, cùng chơi môn thể thao ưa thích và ngồi cổ vũ cho một chương trình truyền hình.
Ria Novosti đưa tin, kể từ khi ông Medvedev tiếp quản vị trí tổng thống năm 2008, thế giới bên ngoài bắt đầu xì xào bàn tán về quyền điều hành thực sự nước Nga. Ông Putin hay ông Medvedev mới là người lãnh đạo thực sự? Theo hiến pháp nước này, việc phân chia quyền lực rõ như ban ngày. Tổng thống là người chăm lo tới các công việc trong nước và quốc tế, ngoài ra, cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và giám sát quốc hội. Thủ tướng chỉ có nhiệm vụ điều hành toàn bộ chính phủ. Hình ảnh trên Reuters.
|
Hai chính trị gia cùng chơi cầu lông... |
|
... Với những đòn "ăn miếng trả miếng" quyết liệt. |
|
Tổng thống Medvedev trẻ trung với quần jean, áo phông. |
|
Thủ tướng Putin cũng phong độ với giày thể thao và quần bò. |
|
Hai người cùng nhau trò chuyện tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen hôm qua. |
|
Cùng nhau đi dạo. |
|
Đứng nói chuyện bên bờ biển. |
|
Cả hai cùng nhau thư giãn. |
|
Trẻ trung. |
|
Ông Medvedev chở Thủ tướng Putin đi tham quan khu nghỉ dưỡng. |
|
Hai nhà lãnh đạo tới quán cafe xem trận bóng đá giao hữu giữa đội tuyển Nga và Argentina tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen hôm 12/8. |
|
Người đứng đầu điện Kremlin hào hứng với những pha vào bóng quyết liệt. |
Bình Minh