Mở màn bằng ca khúc "Em và tôi" quen thuộc. |
Khán giả vỗ tay mỗi khi Lam cất lên một câu hát quen thuộc. |
Chất nghệ sĩ vẫn toát lên ở "nữ hoàng nhạc nhẹ". |
"Gọi anh giữa mùa đông giá lạnh..." (song ca cùng Trọng Tấn). |
"Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ..." (song ca cùng Tùng Dương). |
"Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi." (song ca cùng Phương Thanh). |
Sử dụng cách "hát nói" cho ca khúc "Hoa sữa". |
"Hát đi em, hát lên những lời trái tim". |
Sơn đệm đàn, Lam hát. |
Mãnh liệt đến phút cuối. |
Đỉnh Yên