>> Dự thi ảnh cưới tháng 1 và 2
Bạn Lâm Tố Lan chia sẻ: Lần đầu tiên Hiếu và Lan gặp nhau là vì một tai nạn nhỏ. Hiếu chạy xe đạp mà không chịu quan sát nên đã đụng "hôn" vào Lan. Thế là tụi mình biết nhau. Tuy biết nhau nhưng tụi mình không hẹn hò. Sau đó khoảng 1 tuần, Lan đăng ký học anh văn tại trường ngoại ngữ không gian. Ngày đầu tiên vào lớp, Lan thật bất ngờ khi gặp lại anh Hiếu.
Lan hỏi "đây có phải là level 3 không?". Anh Hiếu nhìn tôi rồi vội vàng ngó sang chỗ khác mà không thèm trả lời. Thế là Lan cảm thấy anh chàng này vừa đáng ghét vừa thú vị. Anh Hiếu ngồi ở bàn chót, còn Lan thì ngồi bàn đầu. Lan và Hiếu cảm thấy cả hai là của nhau, nhưng không ai muốn tiến đến. Cuối cùng anh Hiếu xin thầy cho lên đàm thoại tiếng anh với Lan. Từ lúc đó Hiếu chuyển lên bàn đầu và ngồi sát bên Lan. Tụi mình hẹn hò với nhau được 11 năm. Lan và Hiếu trải qua nhiều sóng gió và chờ đợi. Cuối cùng tụi mình cũng có được ngày hạnh phúc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với các giải thưởng hấp dẫn như phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng của nhãn hiệu Chăn ga gối đệm EVERON và tiền mặt của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.