Hai tên cướp vừa bị 'hiệp sĩ' bắt giữ. |
Tối 16/2, "hiệp sĩ đường phố Sài Gòn" đang đi trên đường Phạm Văn Nghi thì phát hiện hai kẻ khả nghi chở nhau trên một xe máy. Sau hơn hai giờ theo dõi, chờ đến lúc bọn cướp lộ mặt giật túi xách của một nạn nhân treo ở xe bên vệ đường Minh Tiến mới lao tới tóm chúng. Tại đồn công an, hai kẻ bị bắt khai tên là Đoàn Tuấn Sơn (46 tuổi) và Nguyễn Xuân Phong (40 tuổi).
Ngay trong đêm, "hiệp sĩ" Minh Tiến tiếp tục bắt giữ một tên cướp vừa giật dây chuyền của một phụ nữ rồi phóng bạt mạng trên đường phố. "Hiệp sĩ" theo dõi từ trước và bắt tên này ngay tại trận. Kẻ cướp khai tên là Phạm Văn Quý (33 tuổi), trong người tên này giấu một con dao nhọn.
Những vết xăm trên người bọn cướp vừa bị bắt và con dao trong người chúng. |
Một ngày trước, Minh Tiến cũng vừa bắt giữ một trong hai tên cướp giật dây chuyền. Bọn cướp liều lĩnh tháo chạy náo loạn cả chục cây số, phải nhờ sự hỗ trợ của quần chúng, "hiệp sĩ" mới có thể tóm được chúng.
Cẩm Trang