Vợ chồng Đức Hiệp thuê nhà trọ ở khu Đầm Trấu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), rộng gần 20 m2. Trận mưa kỷ lục trong mấy ngày qua làm phòng trọ của vợ chồng anh lênh láng nước. Vì thế Hiệp phải di chuyển đến một nhà nghỉ ở gần đó để ở tạm.
Sáng sớm về, thấy cửa nhà mở tung và nhà thì sạch bách. "Khổ nỗi, chiếc xe Dream là của bạn cho mượn, còn lại loa đài và đồ nghề của vợ tôi". Tất cả đồ bị mất tính ra cũng đến hơn 10 triệu đồng. Với Hiệp, số tiền đó bây giờ là cả một gia tài. Vận đen vẫn đeo bám chàng diễn viên này khi anh vừa chân ướt chân ráo từ trại giam trở về.
![]() |
Vợ chồng Hiệp trong buổi diễn đầu tiên sau ngày ra trại. Ảnh: Mỹ Dung. |
Tuy nhiên, Hiệp không bi quan, anh nói sẽ cố gắng "cày cuốc", đi diễn để kiếm tiền bù lại những gì bọn trộm đã lấy mất.
Từ khi từ trại cải tạo về, Hiệp đã trở lại sân khấu với những vở diễn hài mà mở đầu là ở thành phố Hải Phòng. Khán giả cũng đón nhận chàng diễn viên này và dành cho anh nhiều tình cảm yêu mến.
Hiệp từng tâm sự với phóng viên Ngoisao.net rằng: "Bây giờ hai vợ chồng tôi phải bắt đầu lại từ bàn tay trắng. Không nhà, không tiền, không phương tiện đi lại. Con gái phải gửi ông bà nội nuôi. Nhưng tôi đang cố gắng hết sức để quay lại với nghiệp diễn. Đầu tiên ở ở sân khấu các tỉnh. Hy vọng là đến cuối năm có thể thuê được một cái nhà tử tế, mua được một cái xe máy rẻ rẻ để đi lại và đón con gái lên Hà Nội".
Mỹ Dung