Ris Low đăng quang Hoa hậu Singapore vào tháng 8/2009, tuy nhiên cuộc thi hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía dư luận về tính minh bạch cũng như quá trình tổ chức. Không lâu sau khi đăng quang, cô gái 20 tuổi này bị phát hiện từng ăn cắp và chịu án tù treo. Dưới áp lực của dư luận, Ris Low đành nhường vương miện cho Á hậu 2.
Ris Low là đại diện cho hãng bao cao su Espire. Ảnh: FHM. |
Mặc dù không còn là hoa hậu nhưng Ris Low vẫn không vì thế mà dừng lại các ý định tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp tới. Cô còn thổ lộ mong muốn sẽ tự tổ chức một cuộc thi nhan sắc. Liên tục gây tai tiếng, Ris Low đã khiến khán giả khó chịu khi nói những lời tục tĩu trong một chương trình trên sóng radio.
Chưa hết, Ris Low mới đây tiếp tục nhận lời làm người đại diện cho hãng bao cao su Espire. Theo phát ngôn của hãng này cho biết, họ muốn sử dụng hình ảnh của cựu hoa hậu nhằm tuyên truyền cho giới trẻ hướng tới tình dục an toàn, lành mạnh. Đáng tiếc, phản ứng của nhiều khán giả trước chương trình này khá tiêu cực, cho rằng cô nàng hết trò lại bày sang chiêu mới để thu hút sự chú ý, hoặc "cô ta không xứng đáng với những gì mọi người tin tưởng".
Nguyễn Hương