Ba nhóc kháu khỉnh của tay vợt Lleyton Hewitt Vợ con cổ vũ nhiệt tình, Hewitt vẫn thua trận Sau khi để thua 2-6,4-6 và 4-6 trước đối thủ người Tây Ban Nha, Lleyton Hewitt xúc động nói lời chia tay Australia mở rộng và sự nghiệp đánh đơn suốt sau 20 năm trước sự chứng kiến của ba thiên thần nhỏ Mia, Cruz và Ava. Tay vợt người Australia gửi lời cảm ơn các fan đã ủng hộ, cổ vũ anh suốt 20 năm qua và cho rằng sân Rod Laver Arena chính là nơi hoàn hảo nhất để nói lời tạm biệt. Ngôi sao 34 tuổi nghẹn ngào vẫy tay khán giả trước khi cùng các con vào phòng họp báo. Lleyton Hewitt rớm nước mắt lưu luyến trước khi rời xa sân đấu mà 20 năm liên tiếp anh đều có mặt. Suốt hai thập niên cầm vợt, cựu số một thế giới nuối tiếc khi chưa một lần đăng quang tại quê nhà. Thành tích tốt nhất của Lleyton Hewitt là lọt vào chung kết đơn nam Australia mở rộng năm 2005. Ông bố ba con tài hoa ngậm ngùi trong giờ phút khó quên. 'Mỗi khi ra sân, tôi đều dành 100% sức lực, đó là điều mà tôi tự hào trong sự nghiệp của mình', Hewitt tâm sự. Ngày trẻ, Hewitt vẫn được biết đến là một tay vợt thi đấu hết mình nhưng cũng nóng nảy, nhiều tật xấu. Tay vợt 34 tuổi từng vô địch Wimbledon năm 2002 và Mỹ mở rộng năm 2001 và giành vị trí quán quân làng quần vợt cuối năm 2001. Từ năm 2005 trở đi, Lleyton Hewitt sa sút phong độ và không có thêm bất kỳ danh hiệu nào nữa. Trong trận đấu hôm qua, Hewitt để thua David Ferrer, đối thủ người Tây Ban Nha kém đúng một tuổi. Sau trận đấu, Ferrer thổ lộ rằng 7 năm trước anh xin được chữ ký của Hewitt và đó là chiếc áo duy nhất của một tay vợt tên tuổi mà anh có. Trong cuộc họp báo ít phút sau đó, Hewitt mắt đỏ hoe trả lời các phóng viên khi ba thiên thần nhỏ ngồi bên cạnh. Tay vợt người Australia chia tay sự nghiệp đánh đơn nhưng vẫn tiếp tục với các trận đấu đôi nam ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Bà xã Becky của Hewitt cũng rơm rớm nước mắt, lặng lẽ theo dõi chồng trong buổi họp báo. Hoàng Trang