|
Henry tất bật khi lên chức bố. |
Vẻ hồi hộp, mong chờ của Titi (tên gọi thân mật của Henry) dường như đã tan biến và thay vào đó là sự vui sướng, hân hoan khi các bác sĩ thông báo về việc cô vợ Nicole đã vượt cạn thành công. Dẫu rằng phải trải qua một ca mổ đẻ nhưng sức khoẻ của cả hai mẹ con Nicole hiện rất tốt. Còn với anh chàng tiền đạo người Pháp thì giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau lần hộ đê đầu tiên.
Khác với vẻ kín đáo và có phần kiệm lời, số 14 của đội bóng thành London tỏ ra khá hồ hởi khi nói về cảm giác được lên chức bố lần đầu tiên. “Cho đến giờ, tôi vẫn chưa quên cái cảm giác lâng lâng khi đón nhận tin mừng từ Nicole. Thú thực, trong suốt thời gian vừa qua, tâm trí tôi luôn vướng bận việc mình sẽ làm cha. Nhưng tôi tin là mình rồi đây sẽ làm tốt nhiệm vụ của một ông bố”, Henry bộc bạch.
Cũng theo những lời tâm sự của Henry thì anh muốn rồi đây cô con gái đầu lòng sẽ được nuôi dạy tại Anh quốc. “Tôi muốn gắn bó dài lâu với Arsenal, đó là lý do tôi hy vọng con cái mình sẽ được nuôi nấng, học hành tại đây”. Không chỉ tất bật lo cho mẹ con Nicole đủ những thứ vặt vãnh, “pháo thủ” Henry còn phải loay hoay với việc đặt một cái tên thật kêu cho cô con gái đầu lòng.
Theo nguồn tin của baobongda.com.vn, Henry đã đặt cho đứa con đầu lòng cái tên: “Tea” và cho biết đây là cái tên rất truyền thống và đặc trưng của người Pháp. Trong khi đó, Nicole (người bắt đầu quen biết với Henry khi tham gia chương trình quảng cáo cho hãng xe hơi Renault) tiết lộ, cả cô và Henry đã phải chờ đợi giây phút hạnh phúc này từ khá lâu. “Rốt cuộc chúng tôi đã được tận hưởng không khí hạnh phúc thực sự của một tổ ấm bé nhỏ”, Nicole thổ lộ.