Trưa 15/12, "chị Bảo Bảo" tên thật là Nguyễn Ngọc Vĩnh (36 tuổi ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) bước ra phòng hỏi tạm giữ, run run trong chiếc áo sơ mi cộc tay. Anh ta luôn kêu lạnh với đôi mắt đỏ hoe: "Em sợ lắm, em không chịu nổi".
Theo lời kể, Vĩnh học hết lớp 12 nam thanh niên này vào Sài Gòn làm quản lý một quán cà phê với mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng. Khi khoản tiền không đủ mức chi tiêu, anh ta liên lạc và móc nối để lập ra đường dây gái gọi. “Em mới làm, không có chuyên sâu. Các bạn cho bao nhiêu thì cho...", Vĩnh nói.
![]() |
Một trong bốn cô gái bị bắt quả tang bán dâm. Ảnh: Nguyên Anh. |
Sau hồi trò chuyện, Vĩnh hé lộ, mỗi lần môi giới thành công, ngoài tiền thu từ gái bán dâm, khách làng chơi cũng chi cho anh ta từ vài trăm đến một triệu đồng. Ở Sài Gòn, nhiều "chân dài" do Vĩnh môi giới có khi bán dâm đến 5.000 USD, còn những người khác trung bình chỉ ở mức 200-2.000 USD.
Về 4 cô gái mại dâm (20-27 tuổi) bị cảnh sát bắt khi đang hành lạc tại một khách sạn tại phố Hào Nam, Vĩnh cho biết không thân lắm nhưng vẫn thường hay đi ăn ốc và uống sinh tố với nhau. Chiều 12/12, Vĩnh cùng các cô gái bay ra Hà Nội để bán dâm cho một nhóm khách.
Khi ra đến Hà Nội, kẻ môi giới với dáng to béo này nhắn tin cho người mua dâm: “Đoàn làm phim đang ở Hà Nội. Giá 200-2.000 USD”. Ngay hôm sau, họ đi ăn sáng, gặp gỡ khách, Vĩnh đã trao đổi giá cả, thu 20 triệu đồng.
Theo một điều tra viên, đường dây của Vĩnh hoạt động khắp các tỉnh thành lớn như TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa... Ngoài việc môi giới mại dâm trong nước, Vĩnh còn môi giới cho gái mại dâm theo các tour du lịch ra nước ngoài cùng đại gia với giá hàng nghìn USD.
Ngày 15/12, khi được dẫn lại phòng tạm giam, Vĩnh sụt sịt “Em nhớ má lắm”.
Nguyên Anh - Song Anh