![]() |
Bà Zahra al-Shurafa người sáng lập ra cuộc thi Miss Beautiful Morals. Ảnh: AP. |
Sukaina al-Zayer trông không giống ứng viên sáng giá cho danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp khi lúc nào cô cũng đeo mạng che mặt, mặc áo chùm kín từ đầu tới chân và chẳng để ai nhìn thấy cô trông ra sao. Người ngoài chỉ biết al-Zayer hơi mập một chút vì cô đã thừa nhận như vậy.
Với cuộc thi người đẹp ở Ả rập xê út, thân hình cân đối và khuôn mặt khả ái lại không phải là tiêu chí đánh giá của hội đồng cầm cân nảy mực. Họ cho rằng người cần tìm trong cuộc thi Hoa hậu có phẩm chất đẹp (Miss Beautiful Morals) phải là ứng viên cho thấy tấm lòng yêu thương và tình cảm tôn kính của họ dành cho cha mẹ. Sân chơi này là ví dụ mới nhất của người đạo Hồi bảo thủ đang tiếp nhận các chương trình mang phong cách phương Tây để phát đi thông điệp tới giới trẻ, nhất là hiện nay khi văn hóa ngoại lai đang tràn vào thế giới Hồi giáo qua internet và truyền hình vệ tinh.
Bà Khadra al-Mubarak, người sáng lập ra cuộc thi, cho biết: "Ý tưởng trên nhằm đánh giá những cam kết của các thí sinh tham gia với các giá trị đạo đức của đạo Hồi. Đây được xem là cách lên án các cuộc thi sắc đẹp khác chỉ chú trọng tới hình dáng và vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ. Thí sinh giành chiến thắng sẽ không nhất thiết phải là người xinh đẹp nhất. Chúng tôi quan tâm tới vẻ đẹp của tâm hồn và những giá trị đạo đức hơn là vẻ đẹp bên ngoài".
Trưởng ban tổ chức cũng tiết lộ thêm, các thí sinh sẽ có một ngày ở nhà cùng mẹ. Hội đồng giám khảo sẽ giám sát và đánh giá xem họ cư xử với người đã mang nặng đẻ đau mình ra sao. "Hoa hậu có phẩm chất đẹp" sẽ không phát trên truyền hình và cũng sẽ không có bất kỳ một người đàn ông nào được tham gia. Do đó, các cô gái có thể tự do cởi bỏ mạng che mặt và bộ đồ abayas kín mít truyền thống họ thường mang mỗi khi đi ra ngoài.
![]() |
Các thiếu nữ Ả rập xúng xính trong trang phục abayas màu đen kín từ đầu tới chân. Ảnh: Musouka. |
Sau đêm khai mạc hôm thứ bảy tới, sẽ có khoảng 200 thí sinh được tham dự các lớp học và lần lượt trải qua các cuộc thi vấn đáp với chủ đề "Khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bạn", "Điều làm nên thành công của các nhà lãnh đạo" và "Mẹ, thiên đường ở dưới chân người"- một câu răn dạy của đấng tiên tri Muhammad nói tới lòng tôn kính đối với đấng sinh thành.
Bước vào năm thứ hai, số thí sinh tham gia đã gần gấp ba so với con số 75 thiếu nữ tranh tài hồi năm ngoái. Các cô gái tuổi từ 15 đến 25 đều có cơ hội tham dự và đoạt giải. Tên của hoa hậu và hai á hậu sẽ được công bố vào tháng 7 tới. Người thắng cuộc ngoài số tiền thưởng 2.600 USD còn nhận được nhiều giải khác. Mỗi á hậu sẽ được trao 1.300 USD.
Năm ngoái, cô sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Zahra al-Shurafa đã vinh dự nhận danh hiệu hoa hậu. Cô cho biết, cuộc thi đã khích lệ các cô gái trẻ biết cách thể hiện sự quan tâm với bố mẹ. "Nữ hoàng" 2008 chia sẻ: "Tôi có vài lời nhắn nhủ với các thí sinh của cuộc thi năm nay. Chiến thắng không phải là tất cả, điều quan trọng là phải biết vâng lời cha mẹ bạn".
Có rất ít cuộc thi người đẹp với quy mô lớn trong thế giới của người Hồi giáo. Libăng là quốc gia tự do nhất trong khu vực. Tại đây, các thí sinh có thể xuất hiện trên tivi trong trang phục áo tắm một mảnh, những bộ đầm dạ hội lộng lẫy rồi trả lời các câu hỏi kiểm tra sự tự tin và hiểu biết của họ.
Theo AP, sự kiện năm 2009 được khởi động vào thứ bảy tuần này ở thị trấn Safwa, nơi tập trung đông người Hồi giáo dòng Shiite. Cuộc thi chào đón các thí sinh không kể theo tôn giáo nào. Năm nay có 15 cô gái đạo Hồi dòng Sunni cũng tham dự.
Bình Minh