Trách ai đây trong chuyên này, trách babi vì đã quá yêu chồng rồi ghen hay trách chồng vì chồng không muốn vợ biết được quá nhiều chuyện riêng tư của chồng hay vì tình yêu của chồng dành cho vợ vẫn quá ít như vợ muốn.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, nhưng sau chuyện này, trái tim của babi bị tổn thương nhiều lắm chồng có biết không? Babi còn thắc mắc nhiều lắm chồng ah? Những lời giải thích của chồng vẫn chưa đủ thuyết phục vợ tin tất cả chồng. Một người bình thường nghe cũng sẽ thấy nó không hợp lý chút nào. Có phải chồng cho rằng babi quá khờ khạo để không biết, hay babi sợ chồng, sợ mất chồng, hay vì babi quá yêu chồng nên babi không muốn nói thêm chuyện này nữa.
Babi sợ nhắc đến nó, nó giống như một vết dao đâm vào chính giữa con tim tràn đầy sức sống nhiệt huyết và tình yêu của vợ dành cho chồng. Những lần cãi nhau của hai vợ chồng mình, babi luôn là người thua cuộc, nhận phần lỗi về mình và im lặng. Không phải vì babi sai, nhưng vì babi không muốn những lời nói ra trong lúc giận làm tổn thương đến nhau. Chồng lại là một người nóng tính. Thật buồn cười phải không chồng, khi một người luôn háu thắng và nóng nảy như vợ lại trở thành người khác khi yêu chồng. Có lẽ vợ cần phải học cách bình tĩnh hơn nữa và yêu chồng ít đi phải không? Chồng có muốn như thế không?
Đã 1 ngày 2 đêm babi không thể ăn và ngủ, babi muốn nói với chồng nhiều lắm, còn rất nhiều nghi ngờ thắc mắc trong lòng babi, nhưng babi đành chọn sự im lặng, vì babi yêu chồng và vì 1 lý do nữa, đó là vi babi và chồng đang ở cách xa nhau quá, giận nhau, cãi nhau cũng chỉ thể trên đtiện thoại và internet thôi.
Chồng vẫn thường nói yêu vợ nhất phải không chồng, babi ước gì mình có thể đi được vào trái tim của chồng để biết chồng yêu vợ đến mức độ nào. Mặc dù tất cả những gì chồng làm cho vợ đều muốn vợ được sung sướng, đầy đủ hơn người khác điều mà chồng không làm giống như thế cho bất kỳ người con gái khác ngoài vợ.
Babi từng rất hạnh phúc khi được trở thành vợ của chồng, người mà babi rất yêu, bởi đó là kết quả của tình yêu của babi và chồng sau khi vượt qua bao sóng gió, qua bao nhiêu ngày tháng yêu nhau xa cách và đợi chờ.
Babi mong rằng chồng đừng làm tổn thương trái tim yếu đuối của babi nữa nhé. Vợ biết chồng hay đọc báo Ngôi Sao, nhưng chồng không bao giờ đọc chuyên mục này, nhưng vợ hy vọng tin nhắn này sẽ đến được với chồng, để chồng hiểu và yêu Vợ hơn nữa nhé.
Hãy nắm thật chặt tay vợ để mình cùng nhau đi tiếp, đi hết cuộc đời, để cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc có anh, có em và con của chúng ta nhé chồng.
Babi của Ông Xã, yêu ox nhiều lắm.
babi