Trần Ngọc Khánh
(Bài dự thi 'Ngôi Sao của bạn)
Trước tiên là những cảm nhận chung nhất, đó là Ngoisao.net là một thế giới đầy ắp thông tin, về mọi mặt của cuộc sống, cuộc sống của những ngôi sao và cả cuộc sống thường ngày đầy sôi động. Những mảng tin, những chuyên mục được sắp xếp hợp lý phân theo nội dung giúp bạn đọc dễ dàng tìm được những gì cần đọc. Những bài viết, có nội dung mạch lạc, lối trình bày, diễn đạt gần gũi, thân thiện đem lại những khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng. Ngôi Sao thực sự đã làm tốt vai trò của một trang báo điện tử.
Nhưng nói Ngôi Sao chỉ làm tốt vai trò của một tờ báo thôi ư, không! Với riêng tôi và có lẽ đa phần những người đã vào trang web, dù chỉ một lần, đều có cảm nhận hơn thế! Đó là cảm giác của một người bạn tâm giao, một người bạn tri kỉ! Qua trang báo, tôi cảm thấy được sự sẻ chia, sự giúp đỡ một cách tận tình từ những bài viết. Từ đó có thể thấy được tấm lòng, sự làm việc nghiêm túc, tận tâm của ban biên tập và những cộng tác viên.
Những clip rất vui, những bức ảnh ngộ nghĩnh ở mọi mảng của cuộc sống thực sự đã đem đến tiếng cười cho tất cả các vị khách đến thăm Ngoisao.net!
Chuyên mục Chơi blog thực sự là một căn phòng thật tuyệt vời. Nơi đây tôi cảm nhận được những tâm hồn tràn đầy tình yêu cuộc sống, những tâm trạng đầy hân hoan hay những tâm sự giãi bày để tìm đến những cảm thông chia sẻ. Ở đây, mọi người cảm thấy gần nhau hơn.
Chuyên mục Tâm tình, gỡ rối là nơi giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ, những người mới chập chững bước những bước đầu tiên vào cuộc sống. Còn chuyên mục Đừng cười ư, ai không muốn cười thì chắc phải cố không nháy vào mục này mất. Đây thực sự là căn phòng rất riêng của Ngôi Sao đấy. Căn phòng Chuyện lạ lại đem đến những thông tin rất đặc biệt của thế giới quanh ta, đây là căn phòng thu hút tôi rất nhiều, nó làm tôi cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều để thấy, để nghe và cảm nhận. Và sau mỗi lần dạo bước ghé thăm những căn phòng nhỏ của bạn, Ngôi Sao ạ, tôi học được rất nhiều điều.
Để nói hết những suy nghĩ, cảm xúc về Ngoisao.net thì quả thật rất nhiều, bạn ạ, tuy nhiên, tôi cũng muốn góp chút ý kiến để làm đẹp hơn cho Ngôi Sao: Thứ nhất, Ngoisao.net, đươc sinh ra để viết về các ngôi sao, để đưa những ngôi sao đó đến gần với công chúng hơn, thế nhưng ngoài những thông tin bên lề của họ, thì ít khi được thấy những cảm nhận riêng, những suy tư thật sự trong họ bên cạnh cuộc sống ít nhiều bị "xâm phạm".
Nếu được nghe và hiểu những cảm nhận, hay được thường xuyên đọc những dòng tâm sự, những lời khuyên của các sao thì thật rất tuyệt vời. Ngoài ra, bên cạnh những ngôi sao đã thành danh, Ngôi Sao ơi, bạn thử đi tìm những ngôi sao nhỏ tiềm năng, những ngôi sao học trò xem, đó sẽ là một căn phòng tuyệt vời dành cho các bạn trẻ đấy. Viết về học trò là đề tài muôn thưở mà... Bên cạnh đó, nếu Ngôi Sao mà trở thành người bạn, người tư vấn, góp ý và đưa ra những lời khuyên cho các bạn học trò thì thật là hoan nghênh nhiệt liệt đấy.
Thứ hai, về căn phòng Thể thao, có vẻ như thiếu vắng những thông tin được cập nhật nhanh chóng. Do đó, là một fan của thể thao, khi cần xem tin tức, tôi sẽ không thể chọn Ngôi Sao. Nếu được bổ sung những thông tin tổng quát, có thể là những đường dẫn đến những trang báo khác thôi cũng được, chắc hẳn Ngoisao.net sẽ có thêm những người bạn đông đảo là fan của thể thao đó. Thêm vào đó, căn phòng Thể thao nếu được chia thành các góc nhỏ như bóng đá, điền kinh, tennis, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn... thì sẽ rất sinh động.
Ngôi Sao ơi, đó chỉ là những đóng góp, những suy nghĩ rất riêng của tôi vào ngôi nhà xinh xắn và hoàn thiện của bạn. Bạn bảo tôi thay đổi trật tự những căn phòng? Tôi thì không muốn thay đổi quá nhiều, để Ngôi Sao vẫn luôn quen thuộc, gần gũi trong lòng bao độc giả gắn bó.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của ngôi sao, chúc căn nhà chung Ngoisao.net sẽ ngày càng tuyệt vời, sinh động để mỗi lần ghé thăm, tôi lại được cảm nhận thêm nhiều điều mới lạ. Cũng như tất cả: mong bạn Ngoisao.net: Vẫn là bạn và ngày một đẹp hơn!!!