Cảm ơn mi rất nhiều vì nhờ mi mà điện thoại của ta lúc nào cũng nhộn nhịp hết và ta giờ đây đã có một người bạn tốt như Tiên để có thể tâm sự và nói zóc rùi.
Ta thích đọc những bài viết trên trang web này lắm vì đó là những gì tình cảm nhất mà những người yêu thương muốn gửi đến nhau đó. Ta ghét văn mà ta lại quen một người con gái nhân văn như mi, cuộc sống này cũng hay trêu đùa đó chứ.
Hôm nay ta chẳng biết là nghĩ gì nữa, đi học về, mở máy lên chỉ muốn gửi những lời nhắn này đến mi thôi, rùa ngốc ạ. Mấy hôm nay mi đã hết bệnh chưa, ta đã hứa là sẽ chở mi đi dạo thành phố Sài Gòn mà ngươi đã vỡ mộng vì nó nè, nó cũng đẹp và hay hay lắm đó mi nhanh nhanh hết bệnh đi nha, chờ lâu ta đổi ý định đó haha (hôm nay cho ta leo cao nha kaka).
Mỗi lần ta gặp mi về lúc nào ta cũng buồn hết, buồn vì nụ cười của mi, buồn vì những chuyện buồn của mi và buồn vì ta là bạn của mi, thấy mi đang cố cười gượng để quên đi một quá khứ tốt đẹp thì ta lại thấy nhói đau hay sao ấy.
Quá khứ đó rất đẹp và thơ mộng mà mi và người ấy đã dệt nên bây giờ đã đang và sẽ gặm nhắm, dày vò thân xác mi nếu như mi vẫn sống vì quá khứ đó mãi mãi. Ta biết nó đẹp nhưng mi hãy để nó ngủ yên và xem nó như một kỉ niệm đẹp mà cuộc sống đã đem đến cho ngươi được không, ta biết là người khó mà làm được nhưng hãy làm từ từ và ta sẽ tin mi như ta tin chính ta vậy, ta lúc nào cũng ở bên để chửi mi đó.
Rùa ngốc ơi, rùa ngốc à, ta không biết có phải mi ngốc hay là giả vờ ngốc nữa, ta thấy bên trong sự yếu đuối và nỗi buồn của mi vẫn ẩn chứa đâu đó là con người thật của mi đó. rất vô tư, hồn nhiên và đầy tự tin. Mi biết ta thích nhìn mi cười khi nào không, khi mi thật sự là chính mi đó có biết không hả? Tặng mi câu này nè "Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy - ta có thêm ngày nữa để yêu thương". Tụi mình còn trẻ và thời gian còn dài hãy bước tiếp đi, cuộc sống còn nhiều hạnh phúc mới đang chờ đón ta phía trước đó, vì ta biết phia trước là bầu trời rộng lớn với bao hoài bão và mơ ước mới cần ta khám phá đó rùa con ngốc nghếch ạ.
Ốc bưu vàng