Người gửi: Bach Nhu Thuy
Gửi tới: Tam tinh
Tiêu đề: Hanh Phuc den sau moi la bat ngo!
Tôi đọc dòng tâm sự của bạn thực sự tôi rất thông cảm với tình cảnh như vậy. Nhưng bạn cũng thật là đáng trách vì quá luỵ tình vì rằng hạnh phúc là vun đắp từ hai phía, nếu chỉ có bạn thì đâu có làm nên hạnh phúc.
Tôi thấy bạn chỉ toàn là đau khổ vì một người không xứng đáng với tình yêu của bạn. Tôi không có quyền đánh giá anh ta thực sự qua những gì bạn tâm sự thì anh ta không còn tình yêu với bạn, anh ta đã có một người khác, đang cố tìm cách để bạn ra đi để anh ta không bị mang tiếng là phụ tình. Cuộc sống của bạn chỉ toàn đau khổ vậy bạn muốn suốt đời như vậy không? Bạn hãy tin tôi, hãy can đảm lên, tôi không khuyên bạn tìm một người đàn ông khác để quên anh ta nhưng bạn hãy để con tim bạn nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh, tìm niềm vui trong cuộc sống, rồi đến lúc bạn sẽ gặp được chàng hoàng tử trong mơ rồi bạn sẽ quay laị mỉm cười tại sao mình lại ngốc đến thế. Vậy hãy để mình có được cơ hội có được hạnh phúc, hãy để mình được yêu thương, được tôn trọng hay để con tim mình được sống trong hạnh phúc như những người con gái khác.
Tại sao tôi lại tâm tình với bạn như vậy, tôi đã từng và đang đi qua những tâm sự như của bạn, nhưng tôi đang mong đợi sự chuyển biến tốt nhất, nếu không được thì tôi cũng xác định một con đường đi như khuyên bạn vậy. Phương châm của tôi là "Người cần ta thì ta sẽ cần người", tôi mong muốn bạn hãy suy nghĩ kỹ, tự lựa chọn con đường mình đi. Tôi biết không phải con đường nào cũng đầy hoa hồng mà còn có cả gai. Tôi luôn sẵn sàng cho sự lựa chọn của mình và mọi suy nghĩ cũng được thể hiện rõ ràng.
Bạn nên nhớ tuổi trẻ chúng mình còn nhiều điều phải làm trước tiên cho mình, cho gia đình và bạn bè cho những người bạn yêu thương. Hãy xây đắp nề tảng vững chắc cho tương lai của mình. Hãy hi sinh cho những gì xứng đáng để hi sinh.