- Một người đàn ông đẹp như anh, có thể được nữ giới ngưỡng mộ, nhưng có nhận được sự tin tưởng từ phía họ?
- Đàn ông bảnh bao, chải chuốt quá thường bị nghĩ là đầu tư cho đầu tóc, thiếu đứng đắn. Bản thân tôi điệu từ ngày xưa, quần áo lúc nào cũng đồng bộ, gọn gàng nên tôi phải luôn nỗ lực nhiều hơn, để người ta không suy nghĩ anh này bảnh mà học dở, bảnh mà không làm nên trò trống gì.
Tôi cũng tự tin là phụ nữ không thể nghĩ mình trăng gió. Vì trong tất cả những người tiếp xúc, chưa bao giờ tôi có lời nói hay thái độ nào để họ đánh giá về mình. Hơn nữa, tôi là người rất nhút nhát, sau khi lập gia đình đã gắng dạn dĩ hơn một chút. Nhưng hình như tôi vẫn bị người khác phái tấn công nhiều hơn là mình tấn công họ!
- Vợ anh nghĩ gì khi sở hữu một người chồng vừa hào hoa vừa nổi tiếng như anh?
- Lấy tôi, cô ấy đã phải chịu những lời đồn đại, những tác động từ phía bạn bè. Chuyện tôi đi đóng phim, chuyện giao tiếp trong môi trường kinh doanh... cũng làm cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Ngay trong phim Đẻ mướn, cô ấy cũng nghe không biết bao nhiêu lời đồn. Nên dù tin tôi, nhưng cô ấy không thể không bị ảnh hưởng.
- Vô tình tạo nên những áp lực tư tưởng, lại bận rộn công việc đóng phim, kinh doanh. Vậy anh đã làm gì để bù đắp cho "hậu phương" của mình?
- Ngoài công việc, hầu như tất cả thời gian tôi dành hết cho gia đình của mình. Và có nhiều công việc để mình thực hiện trong thời gian này, nếu ý thức được đó là sự bù đắp. Đơn giản chỉ là những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi đi chơi xa... Ở hoàn cảnh nào, tôi sẽ hiểu vợ mình đang cần điều gì.

Diễn viên Chi Bảo.
- Là người đóng cặp với khá nhiều diễn viên trẻ đẹp, những nhân vật nữ trong phim anh đóng cũng có tâm hồn rất đẹp, điều này anh có cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình thua kém người phụ nữ trong công việc của mình?
- Tôi đã đóng phim hơn 10 năm, 10 năm đó tôi luôn dành cho bạn diễn sự mến mộ và tình cảm chân thành, nhưng chưa bao giờ đạt đến tình yêu. Vì những bạn diễn của tôi đều có ý trung nhân, tôi cũng là người đàn ông của gia đình, nên phải biết mình cần dừng ở điểm nào. Đó là lý do không bao giờ tôi chủ động đến gần họ.
Tôi cũng đủ bình tĩnh để phân biệt phim ảnh và cuộc đời. Không bao giờ tôi chạy theo ảo ảnh và đánh mất đi hạnh phúc của mình. Hạnh phúc giản dị và đời thường, nhưng nó giá trị vì nó là của mình.
- Đàn ông vốn có nhiều lựa chọn: Hoặc một người phụ nữ và một gia đình hoặc nhiều người phụ nữ khác. Lựa chọn đầu tiên nghe có vẻ không hấp dẫn, nhưng an toàn. Anh nghĩ sao?
- Cuộc sống luôn thiệt thòi mà, nhưng khi đã có một gia đình, người ta nên giữ gìn nó. Thực tế, đa số đàn ông vẫn chọn gia đình nhiều hơn là nhiều phụ nữ khác. Hoặc dù đi đâu thì họ vẫn trở về gia đình,
- Lựa chọn này chứng mình anh là người đàn ông khá tỉnh táo?
- Không những tỉnh táo, mà đôi khi còn là người khô khan. Tôi cũng muốn lãng mạn hơn một chút, nhưng do hiện tại tôi có quá nhiều công việc chi phối. Công ty bán hàng qua mạng đầu tư hơn 3 năm nay, nên đã đến lúc phải đẩy mạnh hơn nữa.
- Một nghệ sĩ khô khan, đơn điệu thì có thể làm một nghệ sĩ đích thực?
- Vai diễn gần đây nhất của tôi trong phim Đẻ mướn không hề đơn điệu hay thiếu lãng mạn. Không phải tôi nguỵ biện cảm xúc, mà tôi là người biết tách rời kinh doanh và phim ảnh. Đã đến phim trường thì không có hình ảnh của tôi trong kinh doanh.
- Mở đầu phim "Đẻ mướn" là cảnh rất "nóng" của anh, trong buổi chiếu ra mắt phim, không những anh "hiên ngang" đưa vợ đi xem, mà dắt theo cả con trai nhỏ 3 tuổi của mình. Anh có tự tin quá không?
- Trước khi chiếu phim, tôi suy nghĩ nhiều lắm, không biết có nên đưa bà xã đi xem hay không. Tôi nói với bà xã: "Trong lòng anh không muốn em đi xem. Vì em không thích thì đi xem để làm gì, mà em không vui làm sao anh vui được?". Kể cả các báo, tạp chí đăng về phim này, tôi cũng không để cho cô ấy xem, sợ xem xong lại nghĩ ngợi. Nhưng cuối cùng, tôi suy nghĩ lại, cái gì ở trong lòng thì nên giải quyết, chứ ấm ức càng khó chịu. Con tôi thì nhỏ quá, chưa biết gì. Phim mới chiếu được phút, nó đã nói: "Phim dở quá"!
- Quan điểm của anh về đàn ông làm đẹp?
- Tôi hoàn toàn ủng hộ những người biết quan tâm đến hình thức. Cuộc sống ngày càng phát triển, người ta phải ăn mặc, sửa sang sao cho phù hợp với không gian sống và làm việc. Đó là một hình thức thể hiện văn minh, lịch sự, và sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh.
Làm đẹp cũng là một thói quen tự chăm sóc bản thân. Quan trọng hơn, hình thức còn phản ánh sức khoẻ. Hôm nay màu da sạm hơn mọi hôm, sẽ biết được sức khoẻ của mình đang suy giảm, cần phải ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục đều đặn.
- Khi "đặt mình trước gương" anh quan tâm đến điểm nào?
- Đến công ty, tôi mặc đồng phục như đồng nghiệp. Còn bình thường tôi mặc quần tây, áo sơ mi cách tân bỏ ra ngoài hay áo thun.
Tôi thường khám răng định kỳ, trước tiên là giữ gìn sức khoẻ, mà mình lại muốn có một nụ cười hấp dẫn hơn. Da cũng là yếu tố quan trọng. Nhìn vào da mặt sẽ biết được sức khoẻ mình tốt hay đang gặp vấn đề, nên tôi luôn quan tâm đến giữ gìn vệ sinh da mặt trước khi ngủ, có thể dùng sữa rửa mặt, hoặc dùng nước ấm rửa mặt thật sạch. Ngoài rửa mặt sạch sẽ, tôi còn dùng kem dưỡng da để chăm sóc da hiệu quả hơn.
- Công việc luôn đưa anh đến các bữa tiệc. Ở đó, anh sẽ xuất hiện trong hình ảnh thế nào?
- Một bữa tiệc sang trọng tôi sẽ mặc vest, còn tiệc tùng xã giao tôi mặc chiếc áo thun hoặc sơ mi tay ngắn vạt ngang. Chắc chắn sẽ là một chiếc quần tây. Giày phải hợp với bộ đồ mình đang mặc: Giày da, chất liệu mềm, không bóng quá, thường là giày đen. Nói chung, phục trang phải đảm bảo tính thoải mái trước, sau đó mới hình thức. Tôi cũng thích dùng nước hoa, thường tôi dùng nhãn hiệu Bvlgari, mùi nhẹ nhàng.
- Hình thức của doanh nhân và nghệ sĩ luôn đối chọi nhau. Nghệ sĩ thường cẩu thả, bụi bặm ra chất lãng tử, còn doanh nhân lại chỉn chu, bặt thiệp. Anh sẽ biến hoá thế nào để giữ cả hai vai trò này?
- Yếu tố tôi đặt lên hàng đầu là phải phù hợp với hoàn cảnh với môi trường xung quanh. Đến công ty tôi phải chan hoà với tất cả mọi người, không thể để mình nổi bật với vóc dáng nghệ sĩ. Với điện ảnh, trang phục của tôi đơn giản nhưng tinh tế hơn.
(Theo Đẹp)