Nordi Mukiele gục xuống sân phút 52 của trận đấu khi Leipzig đang dẫn 2-0. Nhận thấy hậu vệ 22 tuổi không cử động, các đồng đội và trọng tài hoảng hốt ra dấu hiệu gọi nhân viên y tế vào sân. Mukiele có vẻ hồi tỉnh khi được các bác sĩ chăm sóc trên sân nhưng trông sợ hãi và đau đớn. Ngôi sao người Pháp sau đó được cáng ra sân và đồng đội Tyler Adams vào thay.
Bình luận viên của BT Sports cho biết, Mukiele đã nuốt lưỡi vô thức và bất tỉnh trong chốc lát khi tai nạn trên sân diễn ra. Cầu thủ trẻ đã có một trận đấu xuất sắc trước khi bị cáng ra sân. Hậu vệ Leipzig có 4 pha tắc bóng thành công, chiến thắng 5 trong 6 pha không chiến mà không bị phạt phạm lỗi. Sau trận đấu, Mukiele đăng ảnh trên cá nhân trấn an fan rằng anh ổn.
Sự chắc chắn của Mukiele góp phần vào chiến thắng 3-0 của chủ nhà Leipzig trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, đưa đại diện Đức vào tứ kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Hai cầu thủ lập công cho Leipzig là Marcel Sabitzer (lập cú đúp sau 20 phút đầu) và Forsberg (ghi bàn ở phút 87).
Thất bại 0-3 trước Leipzig khiến Tottenham trong tình cảnh thiếu cả Son Heung-min và thủ quân Harry Kane, nối dài chuỗi 6 trận không thắng, trong đó có 5 trận toàn thua trên cả 3 mặt trận. Bắt đầu bằng trận thua 0-1 ở lượt đi với đội bóng Đức, các học trò của HLV Mourinho sau đó bị Chelsea và Wolves đánh bại ở Premier League rồi bị Norwich loại ở vòng 5 FA Cup. Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mourinho. Cuối tuần qua, "Gà trống" hòa Burnley 1-1 tại vòng 29 Premier League, đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và hết hy vọng giành danh hiệu mùa này.
Hoàng Trang (Theo The Sun)