Đêm qua, tuyển Hà Lan giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ukraine ở lượt trận mở màn vòng bảng Euro 2020. Góp mặt trong đội hình xuất phát của của Hà Lan, Daley Blind thừa nhận anh đã rất do dự trước khi ra sân sau khi chứng kiến Christian Eriksen đột quỵ trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan hôm 12/6. Eriksen vốn là bạn thân của Blind khi còn thi đấu cho CLB Ajax Amsterdam.
"Hôm qua là một ngày có ảnh hưởng rất lớn với tôi. Christian là bạn thân của tôi. Việc xảy ra với anh ấy thật kinh khủng. Tôi từng ở trong hoàn cảnh gần giống vậy nên đã phải đấu tranh tinh thần để ra sân thi đấu", Daley Blind chia sẻ với tờ NOS.
Hậu vệ CLB Ajax cho biết anh từng ngã gục trong trận đấu với Valencia ở Champions League hồi năm 2019 nhưng vẫn cố gắng thi đấu đến hết trận. Kết quả kiểm tra cho thấy Blind bị viêm cơ tim và phải cấy máy khử rung tim vào cơ thể để phòng ngừa đột quỵ.
Trong trận đấu với Ukraine, Daley Blind được thay ra ở phút 64 để nhường vị trí cho Nathan Ake. Trên đường rời sân, anh đã bật khóc. Hậu vệ 31 tuổi giải thích: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi tự hào vì đã quyết định như vậy. Tôi đã cân nhắc việc không thi đấu. Khoảnh khắc Christian ngã xuống khiến tôi bị ám ảnh và không thể ngủ ngon giấc. Tôi đã vượt qua rào cản rất lớn để ra sân".
Blind cho rằng việc cần thiết lúc này là để Eriksen yên tâm điều trị, thay vì suy đoán về khả năng phục hồi, trở lại sân cỏ của anh: "Hãy để anh ấy yên. Đừng suy luận gì về tương lai của anh ấy. Hãy cho anh ấy không gian và thời gian để hồi phục". Hậu vệ sinh năm 1990 cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng sức khoẻ của người đồng đội cũ đang ổn định.
"Christian thậm chí còn động viên các đồng đội tiếp tục thi đấu. Đó cũng là lý do tôi quyết định ra sân. Đương nhiên, tình trạng sức khoẻ của tôi được các bác sĩ cho phép", Daley Blind nói thêm.
Với chiến thắng trước Ukraine, Hà Lan hiện đứng thứ hai ở bảng C khi có cùng ba điểm như tuyển Áo nhưng kém về hiệu số. Trước đó, tuyển Áo đánh bại Bắc Macedonia - đội lần đầu tham dự một kỳ Euro với tỷ số 3-1.
Minh Khang (Theo VI.nl)