Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia duy nhất được tổ chức trong năm nay, nên thu hút được sự chú ý của dư luận cũng như giới truyền thông. Từ khi công bố thông tin về cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký của rất nhiều thí sinh đến từ 42 dân tộc khác nhau, trong đó có cả đại diện của các dân tộc ít người. Với giới hạn về điều kiện dự thi nằm trong độ tuổi từ 18 - 28, thí sinh năm nay thuộc đủ mọi ngành nghề khác nhau. Có người là sinh viên, công chức nhà nước, diễn viên múa hay hướng dẫn viên du lịch, kiểm soát viên... Thêm vào đó, ban tổ chức cũng chỉ yêu cầu chiều cao của thí sinh là 1m58 trở lên, khiến không ít người thắc mắc, liệu với tiêu chí này, cuộc thi có thể chọn ra gương mặt xuất sắc để đại diện cho đất nước tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế hay không. Và cũng chính từ những tiêu chí thấp như vậy, việc khán giả thất vọng về nhan sắc của 46 thí sinh trong đêm bán kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam khu vực phía Bắc vào tối qua (4/11), là điều dễ hiểu.
Nhan sắc của 46 thí sinh vòng bán kết khu vực phía Bắc chỉ ở mức "bình thường". |
Được ban tổ chức tập trung về Hà Nội từ ngày 1/11, 60 cô gái đã trải qua 2 vòng thi phụ về số đo nhân trắc học và ứng xử. Qua đó, ban giám khảo đã loại dần những người không đủ yêu cầu và chỉ còn 46 thí sinh bước vào phần thi quyết định: trình diễn trang phục dân tộc và áo tắm. Trái với kỳ vọng của khán giả là được thưởng thức một đêm thi đặc sắc với nhiều màu sắc văn hóa, thì những biểu hiện của thí sinh và ban tổ chức đã làm nhiều người chưa hài lòng. Sân khấu quá thấp nên khán giả không thể ngắm trọn vẹn bộ trang phục dân tộc của các thí sinh. Ban tổ chức còn cho từng người giới thiệu họ tên và tỉnh, thành nơi họ sống trong màn trình diễn này, tạo ra những tình huống hài hước.
Trong màn trình diễn áo tắm, có người diễn như đi trên bãi biển, có người lại không biết cười, tạo dáng. |
Các cô gái dân tộc với giọng nói địa phương và bước đi thiếu chuyên nghiệp. Dù khoác lên người bộ trang phục dân tộc đẹp mắt nhưng họ không biết cách làm cho mình nổi bật trên sân khấu khi không biết cười, tạo dáng hay làm duyên. Thậm chí, có thí sinh còn cúi gằm mặt đi catwalk, gương mặt thì cứng ngắc hoặc không có bất cứ biểu hiện gì.
Gây cười nhiều nhất là phần thi áo tắm bởi hầu hết thí sinh không sở hữu một thân hình thon gọn và cân đối. Nhiều cô gái dân tộc chia sẻ, trước khi tham gia cuộc thi, họ chưa từng mặc bikini khoe vóc dáng hay biểu diễn trước đông khán giả như vậy nên cảm thấy rất run sợ. Thế nên, có thể dễ hiểu khi trình diễn, thí sinh gượng gạo và e dè. Thí sinh Trần Nữ Thạch Linh (dân tộc Kinh - Hà Nội) diễn áo tắm như đang đi trên biển, cô nhảy tung tăng chân sáo và tươi cười hớn hở đến mức... vô duyên. Hoàng Thị Thu Trang (dân tộc Tày - Sơn La) còn hồn nhiên tặng khán giả nụ hôn gió rồi nhí nhảnh bước đi khắp sân khấu. Nhan sắc của cô cũng không được mặn mà cho lắm, nên màn hôn gió của cô không có tác dụng trong việc lấy cảm tình của khán giả, mà chỉ khiến họ... bật cười.
Xem thí sinh Hoa hậu các dân tộc trong trang phục truyền thống |
Nhà thiết kế Hà Linh Thư và Hoa hậu Diễm Hương là hai thành viên của ban giám khảo. |
Sau 2 phần trình diễn trang phục dân tộc và áo tắm, ban giám khảo đã chọn ra 26 gương mặt nổi trội vào vòng chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 toàn quốc. Từ ngày 12 đến 15/11, bán kết khu vực phía Nam và Tây Nguyên sẽ diễn ra tại TP.HCM với 87 thí sinh.
Vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 26/11 đến 12 tại TP.HCM với nhiều phần thi phụ như tài năng, trang phục áo dài, truyền thống dân tộc, dạ hội, áo tắm. Bên cạnh đó, thí sinh còn được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường và tham quan những thắng cảnh, di tích lịch sử của Sài Gòn.
Quỳnh Như