Một tuần trước, Lindsay và nam trợ lý Gavin Doyle từng bị gọi lên đồn cảnh sát Los Angeles để thẩm vấn về vụ trộm trang sức tại nhà một người bạn. Vào đêm 12/8, nữ diễn viên và trợ lý đã ngủ tại nhà ông Sam Magid sau khi tiệc tùng xong. Sáng sớm hôm sau, gia chủ loan báo rằng, rất nhiều món đồ kim hoàn, nữ trang của ông đã không cánh mà bay.
Lindsay Lohan vẫn chưa tránh xa được các rắc rối. |
Ban đầu, Lindsay và trợ lý chỉ bị triệu tập hỏi han vì có mặt trong đêm xảy ra vụ trộm. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất được tiết lộ trên TMZ, ngôi sao Mean Girls đã chính thức bị nghi ngờ là thủ phạm vụ "đạo trích" này. Cô bị nghi đã lấy những chiếc đồng hồ và kính mắt hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 100.000 USD
Nguồn tin chia sẻ trên TMZ, gia chủ đã rút đơn kiện nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra bởi họ có nhân chứng khẳng định Lindsay và trợ lý chính là kẻ trộm. Các điều tra viên đã liên lạc với nữ diễn viên vào ngày 27/8 và đề nghị hai người tới thẩm vấn. Tuy nhiên luật sư của Lilo đã bác bỏ cáo buộc này và từ chối đến đồn.
Đây là một tin xấu đối với Lindsay Lohan. Cô vẫn đang trong lệnh quản chế vì tội ăn cắp vòng cổ trị giá 2.500 USD vào tháng 1/2011. Nếu tiếp tục trộm đồ, có thể Lindsay phải đối mặt với án tù.
Hoài Vũ