Ngô Ỷ Lợi hôm 9/4 tham gia một sự kiện và được báo chí hỏi thăm xung quanh mối quan hệ với con gái. Vài ngày trước đó, nữ diễn viên bị chính con cáo buộc là "có vấn đề tâm thần", sau khi cô báo cảnh sát rằng Trác Lâm "mất tích", "bị ai đó hãm hại", khiến cơ quan cảnh sát phải tới tận phòng trọ để gõ cửa tìm, để rồi thấy Trác Lâm vẫn an toàn. Tức giận vì mẹ làm rùm beng lên, khiến hàng xóm láng giềng dòm ngó, Ngô Trác Lâm phàn nàn với cảnh sát rằng mẹ "cần phải đi bác sĩ", "nên đi bác sĩ chữa bệnh tâm thần".
Chia sẻ với báo chí, Ngô Ỷ Lợi nói một tháng cô không gặp con, không liên lạc được với con dù đã nhắn tin, gọi điện nên vô cùng lo lắng: "Tôi chỉ là một bà mẹ bình thường, giống tất cả các bà mẹ khác trên thế giới này. Vì lý do an toàn của con cái, tôi buộc phải gọi cho cảnh sát mà thôi". Trước những lời nặng nề của con rằng "nên đi gặp bác sĩ tâm thần", Ngô Ỷ Lợi nói cô đã đọc được thông tin này qua báo chí, tuy nhiên không cảm thấy phiền lòng: "Con tôi đã 20 tuổi rồi, nó biết mình phải làm gì. Tôi không ép buộc được nó".
Một nguồn tin cho hay mối quan hệ giữa mẹ con nhà họ Ngô căng thẳng vì bạn đời của Trác Lâm là Andi bị "mẹ chồng" kết tội là vừa lười vừa thích hưởng thụ. Theo quan điểm của Ngô Ỷ Lợi, Andi không chịu đi làm, suốt ngày chỉ ở nhà rồi kêu đau ốm, trong khi con cô cũng không làm ra tiền, thi thoảng lại về "vòi" mẹ.
Ngô Trác Lâm - con gái Ngô Ỷ Lợi và Thành Long - năm nay 20 tuổi, là người đồng tính. Cô kết hôn với bạn gái Andi năm 2018 tại Toronto, Canada. Không được cha thừa nhận, không có công ăn việc làm, cô sống vất vưởng tại một khu trọ tồi tàn tại Hong Kong, cuộc sống tạm bợ.
Nguyễn Hương (Theo News)