Văn Quyến sẽ lại là trụ cột của đội U23. |
Một năm trước, khi Việt Nam trải thảm đỏ mời Peter Withe về thì ông thầy người Anh này chỉ đến, xem và tham khảo rồi... về. Mười ngày sau ông thầy Ănglê này gửi thư từ chối với lời lẽ xã giao qua hai chữ "rất tiếc". Tuy nhiên, trên các trang web của AFC thì Peter Withe lại bày tỏ quan điểm thật rõ ràng: "Indonesia nhiều tiềm năng hơn Việt Nam nên tôi quyết định chọn đây làm bến đậu".
Bốn tháng sau khi từ chối lời mời của Việt Nam, Peter Withe dẫn đội tuyển Indo sang Việt Nam và hạ nhục chủ nhà 3 bàn trắng. Các quan chức Việt Nam đau điếng với bài toán chọn người cầm quân nhưng họ hiểu không đơn thuần chỉ là chuyện tiền nào của đó.
Bây giờ thì Peter Withe trở lại Việt Nam khoe đội tuyển mới dưới thời A.Riedl. Cái cách khoe có cả giọng điệu mỉa mai bởi cái đội tuyển mà ông khen không thắng nổi lứa U23 mà Peter chuẩn bị cho trận đánh lớn tại SEA Games 23.
Ông Peter đã cùng với bóng đá Indonesia đi một bước khá xa qua việc chuẩn bị khá sớm cho một đội tuyển toàn U23. Nhìn họ co cụm phòng ngự trước đội tuyển Việt Nam và nhìn họ mừng rúm khi ghi bàn gỡ hòa lại chợt thấy lo. Lo vì lứa U23 của Peter Withe học được khá nhiều từ sân chơi Honda Cup.
Trong khi đó, theo nhận định của Lao Động, hậu Honda Cup, A.Riedl lại bắt đầu bóp trán suy nghĩ làm gì với một đội tuyển cho SEA Games 23 khi buộc phải bỏ Bảo Khanh, Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Huy Hoàng...
Hậu Honda Cup Indonesia chỉ còn tính đến việc hoàn thiện, còn Việt Nam thì bắt đầu từ đâu?