Sân khấu trang bị sơ sài, dàn nhạc ngồi lọt thỏm khiến khán giả cảm thấy sự chuẩn bị không chu đáo. Trong tờ giới thiệu chương trình, đêm nhạc bắt đầu bằng màn múa "Valse cổ điển" trích trong vở Kẹp hạt dẻ của Tchaicovski nhưng khi bắt đầu lại là màn múa mũ được xếp ở cuối chương trình khiến khán giả ngỡ mình đang xem một màn múa cổ điển Kẹp hạt dẻ tân thời. Tuy nhiên, khúc dạo đầu cũng có thể bỏ qua bởi khán giả háo hức chờ đón Lệ Quyên bước ra sân khấu. Nhưng khi Hơi thở mùa xuân và Tiếng sóng biển cất lên, người yêu nhạc đã không được nghe một chất giọng như họ mong đợi.
Ca sĩ Lệ Quyên. |
Khán phòng Nhà hát Lớn sôi động lên chút ít khi Lệ Quyên hát L'Italiano bởi tiết tấu sôi động và giai điệu quen thuộc của bài hát. Sự nhiệt tình của Lệ Quyên cũng được khán giả ghi nhận nhưng cách xử lý bài hát của chị khá hạn chế, đôi lúc vào lỡ nhịp, hát nhầm lời, chứng tỏ Lệ Quyên và ban nhạc không có thời gian tập luyện nhiều.
Những ca khúc trước đây Lệ Quyên từng hát giờ đã đóng đinh với tên tuổi của Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, bây giờ chị hát lại xem ra là một sự quá sức. Ở Hoa sữa, khó có ca sĩ nào vượt mặt được Thanh Lam, Lệ Quyên cũng nằm trong số đó. Với Tiếng sóng thì Hồng Nhung vẫn đựơc ghi nhận là người thể hiện hay nhất. Đặc biệt ở Trên đỉnh Phù Vân, một ca khúc được sáng tác dựa theo làn điệu ca trù nhưng lại được phối khí mang âm hưởng của rock dường như để tạo sự độc đáo nhưng đã không tạo hiệu ứng tốt.
Trở lại phố xưa không tìm ra được một điểm nhấn bởi các ca khúc được hòa âm cùng một kiểu, không có sự sáng tạo, thể hiện rõ không có sự chuẩn bị và tập luyện kỹ càng.
Nếu Lệ Quyên làm đêm nhạc của mình tại một phòng trà nhỏ thì sẽ có hiệu ứng tốt hơn là khán phòng Nhà hát Lớn. Tuy nhiên, đa số khán giả đến xem đêm diễn không phải để thẩm định giọng hát Lệ Quyên mà đơn giản họ đến để chứng kiến và đón nhận sự trở lại của một giọng ca sau bao năm xa ánh đèn sân khấu. Bởi vậy, Lệ Quyên đã nhận được những tình cảm ấm áp của khán giả. Chị tâm sự: "Tôi thực sự xúc động khi lại được đứng trên sân khấu, được gặp lại bè bạn và được sống trong không khí âm nhạc mà sau bao nhiêu năm mới tìm lại được".
Huyền My