Cặp vợ chồng cựu Hoàng gia được cho là đã hạ cánh xuống Vương quốc Anh sáng 3/9, bằng máy bay thương mại và dường như không mang theo hai con như lần về dự đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng tháng 6. Trong lúc này, cuộc chiến pháp lý của Hoàng tử Harry với Bộ Nội vụ Anh về việc cơ quan này từ chối cung cấp lực lượng cảnh sát bảo vệ nhà Sussex - mặc cho họ đề nghị trả tiền - vẫn đang diễn ra căng thẳng.
Hiện Harry và Meghan phải dựa vào các nhân viên an ninh và đội ngũ tổ chức sự kiện của chính họ để giữ an toàn cho hội nghị One Young World mà họ sẽ tham dự ở Manchester hôm nay. One Young World là một tổ chức thúc đẩy các nhà lãnh đạo trẻ, tập hợp các cộng đồng từ khắp nơi trên thế giới, hỗ trợ các nhà vận động, đại diện trẻ với các dự án có tính tác động cao. Meghan đang hỗ trợ tổ chức này. Cô dự kiến có bài phát biểu quan trọng khi khai mạc hội nghị kéo dài bốn ngày, bắt đầu từ thứ hai.
Theo truyền thông Anh, Công tước xứ Sussex đã tiến hành các hành động pháp lý chống lại Bộ Nội vụ, sau khi được thông báo sẽ không còn được cung cấp chế độ bảo vệ an ninh cá nhân mỗi lần từ Mỹ về nước. Người đại diện của Harry cũng từng nhắc đến việc hoàng tử muốn đưa vợ con về thăm quê nhưng "không thể vì quá nguy hiểm".
Sau khi rút lui khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia, nhà Sussex bị gạch tên khỏi danh sách Bảo vệ nhân vật của công chúng (Ravec) - những người nhận được chế độ bảo vệ từ tiền thuế của người dân. Harry cho biết anh chỉ phát hiện ra sự thay đổi này khi đến Anh tháng 6/2021 và không hài lòng với sự sắp xếp khi đó.
Trong chuyến công tác đầu tháng 9 này, Harry và Meghan sẽ có một lịch trình dày đặc, bao gồm hội nghị One Young World hôm 5/9, di chuyển đến Dusseldorf, Đức hôm 6/9 và một sự kiện từ thiện khác ở Anh hôm 8/9. Mặc dù có một ngày rảnh rỗi, Harry được cho là không định gặp anh trai, Hoàng tử William.
Tùng Anh (Theo OK!)