Phần lớn việc Harry và Meghan rút lui khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia rồi dẫn đến xích mích với giới truyền thông, được đổ lỗi cho cựu diễn viên phim Suits. Meghan được cho là không hiểu các quy tắc của cuộc sống Hoàng gia. Tuy nhiên, theo Gus Carter - biên tập viên của tạp chí tuần The Spectator, Harry mới thực sự đáng trách.
Trong khi Hoàng tử William luôn "chơi" theo các quy luật được thiết lập giữa Hoàng gia với giới truyền thông, Harry lại từ chối tham gia. "Lý do này, hơn bất cứ nguyên nhân nào khác, giải thích sự ra đi của Nhà Sussex khỏi Anh", Carter tuyên bố.
Công tước xứ Sussex gần như tuyên chiến với các trang báo của Anh. Hoàng tử 37 tuổi luôn miễn cưỡng công khai hình ảnh vợ trước công chúng vì anh tin chính sự "soi mói" của truyền thông đã góp phần vào cái chết của cố Công nương Diana. Theo một cách nào đó, điều này cũng lý giải việc Harry từ chối tham gia vào "cuộc chơi" giữa các thế hệ Hoàng gia với truyền thông.
"Harry biết người ta mong đợi gì ở một Hoàng gia, nhưng anh ấy đã chọn bỏ qua những quy tắc bất thành văn của luật chơi", nhà bình luận của trang tạp chí lâu đời nhất Anh viết.
Trái ngược với người chồng hoàng tử, Meghan cảm thấy có đủ kinh nghiệm để đối phó với tất cả sự chú ý trong tư cách Nữ công tước xứ Sussex. Ban đầu, vẫn còn vài rắc rối khi cựu diễn viên cố gắng hòa nhập vào Hoàng gia. Song theo Carter, Meghan - với tư cách người ngoài - có thể được tha thứ cho việc không ngay lập tức nắm được quy tắc. Còn Harry đã thuộc lòng tất cả những gì được yêu cầu trong suốt cuộc đời anh. "Được sinh ra trong Hoàng gia có nghĩa là mức độ hiểu biết của Harry phải khác", Carter nhấn mạnh.
Nhà bình luận cảnh báo: "Thoả thuận giữa Hoàng gia với giới truyền thông có thể không được nói rõ ra, nhưng là điều cần thiết. Phá vỡ nó, tức bạn phá vỡ chế độ quân chủ".
Hiện Harry và Meghan chưa đưa ra bình luận về những phân tích của Carter.
Tùng Anh (Theo Daily Star)