
Harry và Meghan trong chuyến công du châu Đại Dương hồi năm 2018. Ảnh: PA.
Sáng nay (ngày 9/6, theo giờ Anh), các phụ tá cấp cao của Điện Buckingham tuyên bố Nữ hoàng không hề biết trước con gái của Harry - Meghan được đặt tên theo biệt danh từ thời thơ ấu Lilibet của bà. Động thái của cung điện được thực hiện sau hàng loạt bài báo trái chiều của truyền thông cả Anh lẫn Mỹ về việc liệu nhà Sussex có xin phép Nữ hoàng chuyện này hay không.
Omid Scobie - một nhà báo thân thiết với Harry và Meghan - đã đáp trả ngay lập tức sau tuyên bố của các phụ tá.
Scobie tweet: "Một nguồn tin từ nhà Sussex nói với tôi rằng Nữ hoàng chính là thành viên gia đình đầu tiên mà Harry gọi video giới thiệu con gái sau khi Lilibet chào đời. Và trong cuộc trò chuyện đó, anh ấy đã chia sẻ với Nữ hoàng rằng vợ chồng họ hy vọng đặt tên cho con gái theo tên của Nữ hoàng để vinh danh bà. Nếu bà không đồng ý, họ sẽ không sử dụng cái tên này.
Những người thân cận với Hoàng tử Harry cũng xác nhận rằng anh ấy đã nói chuyện với người thân trước khi thông báo. Vì vậy, tin tức lần này cho thấy các trợ lý đã bị cho ra rìa rõ như thế nào trong hoàng gia (bởi họ cũng chính là những người biết tin em bé chào đời cùng lúc với công chúng) và từ giờ là với các vấn đề riêng tư của nhà Sussex".

Nữ hoàng và Harry trong một sự kiện tại cung điện hồi năm 2019. Ảnh: PA.
Hôm 6/6, nhà Sussex thông báo rằng Meghan đã sinh con gái từ trưa 4/6 tại một bệnh viện ở Santa Barbara. Cô bé gây chú ý ngay từ khi chào đời bởi được đặt tên là Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.
Lilibet là biệt danh từ khi còn nhỏ của Nữ hoàng và được ông nội của bà là Vua George V gọi đầu tiên. Sau đó, chồng của Nữ hoàng, Hoàng thân Philip - người vừa qua đời hồi tháng 4 - đã sử dụng cái tên này để gọi vợ trong suốt cuộc hôn nhân kéo dài gần 74 năm của cả hai.
Drama mới nhất liên quan về việc đặt tên cho thấy hố sâu ngăn cách giữa nhà Sussex với Điện Buckingham. Các phụ tá cung điện được cho rất tức giận với Harry và Meghan khi nhà Sussex trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey hồi tháng 3, tố nhân viên cung điện thiên vị Kate và thờ ơ với sức khoẻ tâm thần của họ.
Thậm chí, đến khi Lilibet chào đời, các trợ lý hoàng gia dường như cũng không được thông báo sớm mà lại biết tin cùng lúc với cả thế giới, dẫn đến việc gửi lời chúc mừng muộn tới nhà Sussex hơn một tiếng rưỡi sau khi thông báo được đăng trên trang web Archewell.
Tùng Anh (Theo Mail)