Trong phiên bản cập nhật của cuốn Battle of Brothers, nhà sử học kiêm tác giả Hoàng gia, Robert Lacey, làm sáng tỏ việc Hoàng tử Harry và Meghan Markle bị gạt sang một bên tại ngày lễ của Khối thịnh vượng chung ngày 9/3/2020. Theo Lacey, bất chấp nỗ lực hết mình của William và Kate để ngăn chặn điều này, nhà Sussex vẫn bị loại khỏi chương trình sau buổi lễ.
Nhà sử học Hoàng gia cho biết lần xuất hiện cuối cùng với tư cách thành viên làm việc cho Hoàng gia của Harry và Meghan trở nên tồi tệ hơn tưởng tượng. Ban đầu, sự khó chịu được cho nảy sinh về việc sắp xếp thứ tự ngồi trong Tu viện Westminster. Harry và Meghan phải đi cùng vợ chồng Bá tước xứ Wesssex đến trước rồi ngồi vào hàng ghế đằng sau, ở bên rìa. Trong khi đó, William và Kate được đi cùng Nữ hoàng, Thái tử Charles và bà Camilla đến sau, ngồi hàng ghế trước.
Khi đó, các trang báo Anh đưa tin nhà Sussex "khá nhạy cảm và tức giận" vì bị hắt hủi khỏi dòng chính trong Hoàng gia. Chính vì vậy, nhà Cambridge đã cố gắng can thiệp để làm dịu tình hình. Cuối cùng, Điện Buckingham phải thay đổi phút chót, tuyên bố "không có thứ tự cụ thể cho sự kiện thường niên này" vì nó "phụ thuộc vào số lượng thành viên Hoàng gia tham dự".
Tác giả Hoàng gia tiết lộ thêm chi tiết chương trình được đưa ra trước khi Hoàng gia đến tu viện, có nghĩa mọi người đều biết Harry và Meghan bị "hắt hủi".
Lacey viết trong chương mới của sách: "Vấn đề duy nhất là 2.000 tờ hướng dẫn về sự kiện được phân phát quanh Tu viện, trong đó giải thích William và Kate tham gia cũng như chủ trì bữa tiệc chính của Hoàng gia và không đề cập đến Harry - Meghan. Do đó, mọi người đều hình dung được bức tranh toàn cảnh. Các nhà quan sát cũng nhận thấy khuôn mặt của Harry 'khá căng thẳng và không bình tĩnh'. Khi ngồi xuống, anh ấy hầu như không chào hỏi anh trai mình. Suốt buổi lễ, Meghan nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính truyền hình nhưng Harry có vẻ ảm đạm hơn nhiều. Theo một quan sát viên, cái chớp mắt của anh ấy thậm chí còn trông như đang cố kiềm chế không cho nước mắt rơi".
Ngay sau sự kiện ở Tu viện Westminster, Harry và Meghan lên xe ra về. Trên xe, nữ Công tước xứ Sussex nắm chặt tay chồng như an ủi. Đây cũng là hình ảnh được báo giới khi đó đặc biệt quan tâm. Họ cũng nhanh chóng rời Anh để quay lại Canada với con trai rồi bay sang Mỹ định cư. Từ đây, Harry hiếm khi quay về quê hương. Trong một năm rưỡi qua, anh chỉ trở về với gia đình vào đúng hai dịp, một là lễ tang ông nội - Hoàng thân Philip - và hai là lễ khánh thành tượng mẹ quá cố, Công nương Diana.
Tùng Anh (Theo Daily Star)