Công tước và nữ Công tước xứ Sussex hồi tháng 4 đã về Anh khi trên đường tới thành phố The Hague, Hà Lan, để dự Invictus Games. Nhân dịp này, Thái tử Charles, hiện là Vua Charles III, đã đề nghị gặp vợ chồng con trai trước khi họ đến thăm Nữ hoàng Elizabeth II.
Theo Mirror, vợ chồng hoàng tử đã đến muộn trong cuộc gặp này và chỉ trò chuyện với Charles khoảng 15 phút, trước khi ông và bà Camilla phải tới dự Royal Maundy - một hoạt động của Dịch vụ Tôn giáo Anh - ở Lâu đài Windsor.
Theo thông tin được tiết lộ trong cuốn sách mới The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown của tác giả Katie Nicholl, tuy bố con hoàng tử "đã chào đón nhau nồng nhiệt", vẫn có những khoảnh khắc căng thẳng khiến Vương hậu Camilla - khi đó là nữ Công tước xứ Cornwall - không nói nên lời.
Theo đó, bà Camilla đã ngớ người lúc Harry, 38 tuổi, gợi ý nên có một bên thứ ba tham gia cuộc họp để giữ hòa khí.
"Harry đã đi vào phòng cùng những cái ôm, với những ý định tốt nhất. Anh ấy muốn xua tan không khí nặng nề. Anh ấy còn gợi ý nên nhờ một người hòa giải để giúp giải quyết, sắp xếp mọi thứ. Điều đó khiến nhà vua ngạc nhiên, còn bà Camilla thì phụt nước trong miệng vào cả cốc trà. Bà nói với Harry ý tưởng đó thật nực cười, rằng họ là một gia đình và có thể tự giải quyết với nhau", một người bạn hoàng gia nói với tác giả cuốn sách.
Lúc nhà Sussex về Anh, vợ chồng Thái tử William đang đi trượt tuyết với các con nên không gặp mặt họ.
Cuốn sách trên được tiết lộ khi Cung điện Buckingham hiện vẫn lo lắng về cuốn hồi ký sắp ra mắt của Harry. Công tước xứ Sussex đã ký thỏa thuận viết 4 cuốn sách, trị giá hàng triệu USD với nhà xuất bản Penguin Random House. Hồi ký kể hết này sẽ là cuốn đầu tiên, dự kiến được tung ra cuối năm nay.
Theo tác giả hoàng gia Robert Jobson, một khi cuốn sách được phát hành, Harry sẽ "không còn đường quay lại".
Hướng Dương (Theo Mirror)