Thông tin trên được chuyên gia Hoàng gia Katie Nicholl xác nhận trong cuốn sách The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown. Một nguồn tin cho Nicholl biết Hary dường như bị ám ảnh một cách bệnh hoạn với việc phải giữ bí mật về chuyện chào đời của Archie càng kín càng tốt. Tuy nhiên, việc giữ bí mật này bị cáo buộc là vi phạm "hợp đồng bất thành văn giữa Hoàng gia và công chúng", những người đang háo hức muốn nghe tất cả thông tin về em bé Hoàng gia mới được Meghan sinh ra.
Rebecca English, biên tập viên về Hoàng gia của tờ Mail, cho biết thêm: "Ở hậu trường, các vấn đề căng thẳng đến mức một quan chức đã phải rơi nước mắt vì thất vọng và tuyệt vọng về chuyện này".
Quy trình thông thường sau khi thành viên Hoàng gia cao cấp trở thành cha mẹ là họ sẽ cùng em bé sơ sinh tạo dáng trên bậc thềm của bệnh viện, xung quanh là các hộ lý, nhiếp ảnh gia. Sau khi trả lời vài câu hỏi của truyền thông, gia đình mới được lái xe rời đi.
Mặc dù vậy, theo Nicholl, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex muốn thay đổi tất cả quy trình đó. Khi Archie Harrison Mountbatten-Windsor chào đời ngày 6/5/2019, cặp vợ chồng này đã tung cú lừa truyền thông. Nicholl viết: "Harry luôn thích thú với việc trên cơ giới báo chí. Anh ấy và Meghan đã rất vui mừng khi con trai được bình an sinh ra tại bệnh viện tư nhân Portland của London, ngay trước cả khi văn phòng báo chí của cung điện xác nhận nữ công tước đang chuyển dạ".
Hai ngày sau, nhà Sussex mới tham dự một buổi chụp ảnh ngắn với một phóng viên duy nhất được đặt câu hỏi. "Nhưng tất cả đều được kiểm soát, với các câu hỏi phải được duyệt trước, chỉ một nhà báo và một nhiếp ảnh gia được phép lại gần họ. Nó cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa kỳ vọng của công chúng đối với Harry và những gì anh ấy cảm thấy có nghĩa vụ phải cống hiến".
Lúc đó, diễn viên phim Suits trông có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Tương tự, vợ của Hoàng tử William, Kate Middleton, cũng từng thú nhận cô cảm thấy khó khăn trong việc phải chụp ảnh sau khi sinh. Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng gia cho biết Vương phi xứ Wales chấp nhận chuyện này vì một ngày nào đó cô sẽ trở thành hoàng hậu và mẹ của một vị vua. Vì vậy, Kate coi đó như một công việc phục vụ lợi ích cộng đồng.
Ngoài ra, Meghan và Harry cũng làm lễ rửa tội riêng tư và từ chối tiết lộ tên cha mẹ đỡ đầu của Archie.
Tùng Anh (Theo Page Six)