Trong bản copy cuốn hồi ký sắp ra mắt Spare mà Page Six có được, Công tước xứ Sussex khẳng định bà Camilla, người hiện là Vương hậu Anh, đã chuyển đổi phòng ngủ của anh ở Clarence House thành phòng thay đồ, không lâu sau khi hoàng tử dọn khỏi bất động sản này.
Harry cho hay dù "đã cố gắng không để ý", anh vẫn không thể không buồn bực, khó chịu vì thay đổi này.
"Tôi cố gắng không quan tâm. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng bị thay đổi, tôi vẫn để ý đến nó", Harry nhớ lại.

Hoàng tử Harry và mẹ kế, Vương hậu Camilla. Ảnh: UK Press
Tuyên bố này của Harry cũng giống với những gì tác giả Tina Brown viết trong cuốn sách mới đây của mình, có tựa đề The Palace Papers. Trong sách, Brown viết, Vương hậu Camilla đã chuyển phòng ngủ của Harry ở tư dinh Highgrove House thành phòng thay đồ của bà.
Trong cuốn sách, nữ tác giả còn viết Harry "không thể chịu đựng" người vợ hai của bố và tỏ ra "bực bội, không bằng lòng" với bà.
Hồi ức của công tước về những thay đổi mà bà Camilla đã thực hiện đối với phòng ngủ của anh là một trong vô số tiết lộ thẳng thắn Harry nói về Vương hậu trong cuốn hồi ký sắp xuất bản.
Ngoài thông tin trên, Harry còn khẳng định anh và anh trai William từng "cầu xin" bố đừng cưới bà Camilla sau khi mẹ họ, Công nương Diana, qua đời trong tai nạn xe hơi năm 1997.
Vua Charles III và Vương hậu Camilla từng có quan hệ tình cảm khi nhà vua vẫn đang kết hôn với Diana. Cuộc hôn nhân của họ chính thức kết thúc năm 1996. Tháng 2/2005, Charles thông báo đính hôn với Camilla, đám cưới của họ diễn ra vào ngày 9/4/2005.
Theo Harry, anh từng lo sợ bà Camilla sẽ trở thành "người mẹ kế độc ác" của mình và William, nếu bà trở thành vợ của Charles.
"Tôi nhớ mình đã tự hỏi, không biết bà ấy có đối xử tàn nhẫn với mình không, liệu bà có giống những bà mẹ kế độc ác trong các câu chuyện hay không", Harry viết.
Đề cập đến cuộc gặp đầu tiên khi Harry được giới thiệu với bà Camilla, hoàng tử ví chuyện này như một "mũi tiêm" và viết rằng: "Hãy nhắm mắt lại và bạn thậm chí sẽ không cảm thấy gì".
Hướng Dương (Independent)