Theo Mail, toàn bộ cuộc tranh cãi về chiếc vương miện mà Meghan đội trong ngày cưới đã được tiết lộ trong cuốn hồi ký Spare của Harry. Theo đó, hoàng tử phủ nhận việc tức giận và to tiếng với bà Angela Kelly - người phụ trách váy áo, trang điểm cho Nữ hoàng Anh - rằng: "Những gì Meghan muốn, Meghan sẽ phải được".
Harry nói chị gái của Công nương Diana, tức bác anh, trước đó đã tặng Meghan một trong những chiếc vương miện của Diana. Tuy nhiên, trước ngày diễn ra đám cưới, Nữ hoàng cho phép Meghan được đến xem bộ sưu tập vương miện của bà. "Bà thậm chí còn mời chúng tôi đến điện Buckingham thử chúng. 'Hãy tới đây', tôi nhớ bà đã nói vậy".
Khi đến điện Buckingham, Harry và Meghan được dẫn đến phòng thay đồ riêng của Nữ hoàng - nơi mà trước đó anh chưa từng được đến. Lúc này, trong phòng có một chuyên gia về trang sức, nắm giữ rõ những thông tin, lịch sử của từng viên đá trong bộ sưu tập hoàng gia, cùng bà Angela Kelly - một nhân viên đã phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II gần 30 năm. Bà Kelly đồng thời là người bạn tâm giao của Nữ hoàng Anh, thường được mọi người gọi bằng biệt danh "AK-47" do có tính cách mạnh mẽ.
Harry kể Nữ hoàng đã yêu cầu Meghan xem 5 chiếc vương miện tuyệt đẹp, trong đó có chiếc gắn ngọc lục bảo, có chiếc gắn đá aquamarine. Sau khi Meghan chọn được chiếc vương miện ưng ý, Nữ hoàng khuyên cô nên thử mẫu tóc phù hợp với hairstylist trước ngày cưới. Tuy nhiên, khi Harry cố gắng liên lạc với bà Angela Kelly để lấy chiếc vương miện cho buổi làm thử tóc thì không được. Khi đến gặp bà Kelly, Harry được giải thích rằng việc mang vương miện ra khỏi cung điện để thử kiểu tóc là "không thể thực hiện được" vì việc này cần có cảnh sát đi cùng để bảo vệ.
Harry thừa nhận đã rất bực tức, sau đó bà Kelly "đột nhiên xuất hiện" tại cung điện Kensington bắt anh ký giấy bàn giao trước khi đưa vương miện. "Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi rùng mình. Tôi có thể đọc được trên gương mặt của cô ấy một lời cảnh báo rõ ràng rằng chuyện này chưa kết thúc đâu".
Sau đó, vào lễ cưới, Meghan đội chiếc vương miện Queen Mary's Diamond Bandeau, chỉ tính riêng phần chính giữa đã có đến 10 viên kim cương. Đây là chiếc vương miện mà bà của Nữ hoàng Anh đã được tặng như một món quà cưới vào năm 1893.
Harry cũng đề cập đến mức độ quyền lực của Angela Kelly khi bà hiện là người giữ chìa khóa bộ sưu tập trang sức vô giá của Nữ hoàng Anh. Bà Angela Kelly cũng được cho là có đủ quyền để ở lại khu vực lâu đài Windsor cho đến hết đời, thậm chí là cả sau khi Nữ hoàng Anh qua đời.
Câu chuyện xoay quanh chiếc vương miện này chỉ là một trong nhiều khó khăn mà Meghan được cho là phải đối mặt khi chuẩn bị cho lễ cưới. Harry còn tiết lộ rằng đã có những cuộc tranh luận sôi nổi ở các hành lang phía sau cung điện về việc liệu Meghan có thể hoặc có nên đeo mạng che mặt hay không. Bởi một số nhân viên hoàng gia cho rằng việc dùng mạng che mặt với một người từng ly hôn là không cần thiết.
Spare là một phần trong bản hợp đồng viết hai cuốn sách trị giá 35 triệu USD mà Harry ký với nhà xuất bản Penguin Random House. Harry bắt đầu viết cuốn hồi ký khi Nữ hoàng Elizabeth II còn sống. Tuy nhiên, việc phát hành cuốn sách bị trì hoãn để Harry bổ sung thông tin về đám tang của Nữ hoàng vào một chương mới. Cuốn sách sẽ ra mắt vào ngày 10/1.
Duk Sun (Theo Mail)