Công tước xứ Sussex gần đây tuyên bố anh sẽ cho ra mắt cuốn hồi ký của riêng mình để chia sẻ một cách "hoàn toàn trung thực và chính xác" về cuộc sống từ khi sinh ra, lớn lên trong hoàng gia đến nay. Tuy nhiên, các học giả và chuyên gia hoàng gia tin rằng đây lại là một hành động "đóng vai nạn nhân" khác của Harry sau hàng loạt các cuộc phỏng vấn "kể khổ" của vợ chồng anh.
Chia sẻ trên Express, bà Joanna Williams, giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Cieo, cho rằng chuỗi hành động của Harry là ví dụ hoàn hảo cho những "sai lầm về mặt nhận thức". Hoàng tử 36 tuổi luôn đóng vai nạn nhân mỗi khi có thể.
Joanna nói: "Meghan và Harry là hình mẫu tuỵệt đối của những người được hưởng đặc quyền, đặc biệt là Harry. Anh ấy được hưởng thừa kế - với số tài sản khổng lồ, được mở cho đủ loại cảnh cửa, có một cuộc sống nhiều đặc quyền đến đáng kinh ngạc. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy lại chơi trò nạn nhân mỗi khi có cơ hội và nghĩa rằng tình trạng đáng thương của anh ta - cho dù thông qua vấn đề sức khoẻ tâm thần hay người vợ bị phân biệt chủng tộc - cho phép anh ta thuyết giảng đạo đức với chúng ta".
Hồi tháng 3, Harry và vợ đã trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey, đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ đối với chính gia đình của Harry. Sau đó, Công tước xứ Sussex lại gặp lại Oprah trong loạt phim về sức khoẻ tâm thần, trong đó Harry nói rằng anh sợ vợ mình, Meghan, sẽ có kết cục giống mẹ quá cố Diana.
Rồi Harry tiếp tục lên podcast kể chi tiết về lý do rời Vương quốc Anh, cáo buộc bố mình là Thái tử Charles đã để lại nỗi đau di truyền khi đối xử với anh theo cách ông từng được Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đối xử.
Hiện không rõ sau tất cả những lần "vạch áo cho người xem lưng" về gia đình mình với hàng triệu khán giả trên thế giới, Harry sẽ còn tiết lộ thêm những gì trong cuốn hồi ký được phát hành vào cuối năm 2022 - năm Nữ hoàng kỷ niệm 7 thập kỷ trị vì của bà.
Tùng Anh (Theo Daily Star)