Theo Mirror, Hoàng tử Harry có bài phát biểu với khoảng 12.000 học sinh, sinh viên hôm 6/3 tại nhà thi đấu Wembley Arena, London, để kỷ niệm ngày WE DAY - sáng kiến toàn cầu khuyến khích giới trẻ thay đổi thế giới theo hướng tích cực.
Hoàng tử 34 tuổi cho rằng giới trẻ cần chần chừ ít hơn và phải đối mặt nhiều hơn, chấp nhận rủi ro thì mới ghi được dấu ấn của bản thân. Đồng thời Harry cũng chỉ trích thế hệ trước vì sự phán xét, thiếu tích cực và không thể suy nghĩ ra ngoài khuôn khổ.

Harry ôm Meghan trên sân khấu WE DAY ở Wembley Arena, London, hôm 6/3. Ảnh: Reuters.
Trong vai trò chủ tịch của The Queen's Commonwealth Trust, Harry nói: "Sự lạc quan của các bạn chính là cảm hứng - bạn nhìn thấy cơ hội mà đối với người khác là thử thách, bạn tìm kiếm giải pháp khi những người khác chỉ tập trung vào các rắc rối".
Đồng thời, Harry cũng nhắc đến vợ bầu trong bài phát biểu. Ông bố tương lai chia sẻ: "Vợ tôi thường nhắc tôi một câu trích dẫn yêu thích của cô ấy được viết bởi Martin Luther King Jr: Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Thù ghét không thể loại bỏ thù ghét, chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó".
Cuối bài phát biểu, Công tước xứ Sussex gây ngạc nhiên và phấn khích cho khán giả khi tuyên bố: "Tôi sẽ kéo vợ tôi lên sân khấu ngay bây giờ".

Vợ chồng Harry - Meghan tình tứ trên sâu khấu WE DAY ở Wembley Arena, London hôm 6/3. Ảnh: AP.
Sự xuất hiện của Nữ công tước xứ Sussex không nằm trong kế hoạch chương trình. Vì vậy, ngay cả bà bầu Meghan cũng bị bất ngờ. Cô mỉm cười ngượng ngùng khi bước lên sân khấu. Trong khi đó, Harry tự nhiên choàng tay ôm lấy Meghan và không ngừng vỗ lưng để an ủi vợ. Bên dưới sân khấu, hàng nghìn học sinh, sinh viên reo hò, vỗ tay khi chứng kiến cặp vợ chồng hoàng gia tình tứ.
Meghan hiện mang bầu tháng thứ 8. Nữ công tước xứ Sussex dự sinh vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Giới tính của em bé chưa được công bố vì Meghan cho biết cô không hỏi bác sĩ.