Trong một clip được cắt từ cuộc phỏng vấn của nhà Sussex với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, được phát sóng hôm qua trên kênh CBS của Mỹ, Hoàng tử Harry cho biết Nữ hoàng Anh đã mời vợ chồng anh đến cùng "trò chuyện, thưởng trà và dùng bữa tối" đồng thời nghỉ lại ở Norfolk vào ngày 6/1/2020 sau khi cả hai trải qua chuyến bay dài từ Canada về Anh.
Đây là lần đầu tiên Harry - Meghan trở về nước sau thời gian tới Canada tận hưởng cuộc sống mới, và chỉ hai ngày trước khi The Sun tiết lộ về vấn đề Megxit (Meghan rời hoàng gia).
Harry tiết lộ đây chính là thời điểm mọi thứ thay đổi. Ngay khi cặp vợ chồng đặt chân tới nước Anh và đang chuẩn bị tới Norfolk thì lời mời từ phía Nữ hoàng đã bị thu hồi.
"Ngay khi chúng tôi hạ cánh, tôi nhận được tin nhắn từ Fiona, thư ký riêng của tôi, chuyển lại phần tin nhắn mà cô ấy nhận được từ thư ký riêng của Nữ hoàng. Theo đó, chúng tôi được thông báo không đến Norfolk để gặp bà nữa. Nữ hoàng bận. Bà bận cả tuần", Harry kể.
"Sau khi chính bà đã mời vợ chồng anh tới ư?", Oprah hỏi.
"Đúng, bà đã mời tôi đến. Rồi lại thông báo "Nữ hoàng bận cả tuần. Đừng tới nữa'", Harry đáp.
Hoàng tử 36 tuổi cho hay mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi anh nhấc điện thoại gọi cho bà nội từ tư dinh Frogmore Cottage ở Windsor để hỏi về lý do vì sao bà lại lạnh nhạt với mình.
"Ngay đêm đó tôi đã gọi cho bà và nói 'Cháu đã nghĩ đến việc dù có thế nào vẫn sẽ đến gặp, nhưng cháu nghe nói bà đang bận'. Và rồi bà đáp 'Đúng vậy, ta có vài công việc trong lịch trình phải thực hiện mà ta không biết'. Tôi hỏi tiếp 'Thế những ngày còn lại trong tuần thì sao ạ?' Bà trả lời 'Bà cũng bận'", Harry kể.
"Lúc đó tôi không muốn thúc giục bà nữa, bởi tôi dường như biết chuyện gì đang xảy ra", Harry thẳng thắn nói với Oprah, cho biết anh tin rằng Nữ hoàng đã được ai đó đưa ra những lời tư vấn tồi tệ.
"Phải chăng Nữ hoàng không được làm điều mà bà muốn?", Oprah hỏi tiếp.
"Không. Khi bạn là người đứng đầu hoàng gia, sẽ luôn có nhiều người xung quanh để đưa ra lời khuyên cho bạn. Và điều khiến tôi thực sự buồn là một vài trong số những lời khuyên đó thực sự tồi tệ", Harry nói.
Hai ngày sau (8/1/2020), Harry và Meghan đưa ra tuyên bố trên Instagram, thông báo cặp đôi quyết định rút khỏi cuộc sống hoàng gia.
Tối 8/3, sau khi cuộc phỏng vấn của nhà Sussex được phát sóng, các chuyên gia nhận định sự chỉ trích trực tiếp của Harry đối với Nữ hoàng Elizabeth II là "chưa từng có trong tiền lệ và gây sốc".
Và một thành viên cấp cao hoàng gia cho hay các quan chức Cung điện hiện có thể sẽ xem lại ý định tước bỏ danh hiệu hoàng gia của nhà Sussex.
"Việc tước bỏ vai trò và tước hiệu hoàng gia của Công tước và nữ Công tước xứ Sussex từng được đưa ra bàn luận trước đây. Nhưng hiện tại, sự tấn công trực tiếp lên Nữ hoàng, cho rằng bà đã yếu và phải nghe những lời tư vấn tồi tệ chắc chắn sẽ dẫn đến việc chủ đề này được đưa ra bàn luận thêm lần nữa", người này nói.
Trong khi đó, tác giả hoàng gia Tom Quinn, người từng viết cuốn Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle, thì nói với The Sun rằng: "Những bình luận của Harry dành cho Nữ hoàng là một cú sốc thực sự. Nó sẽ không giúp ích gì cho họ cả, bởi mọi người vẫn luôn nhận định Nữ hoàng sẽ không làm gì sai, bà đã dành cả cuộc đời cho công việc".
Hướng Dương (Theo Sun)