Công tước xứ Sussex được nhìn thấy rời đi vào lúc 8h15 sáng nay, khi hai chiếc xe Range Rover chở anh đi ngang qua những bó hoa mà người dân đặt trước cổng Lâu đài Balmoral để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh. Anh đến sân bay Quốc tế Aberdeen, với sự hộ tống của 5 xe máy cảnh sát, chỉ sau khoảng hơn một tiếng.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy Harry mặc vest đen, đeo ba lô một bên vai khi lên chuyến bay của British Airways. Môt phụ nữ mặc vest đi cạnh và trò chuyện cùng hoàng tử, có lúc đặt một tay lên vai anh. Một người đàn ông được nhìn thấy mang hành lý và túi đồ lên máy bay trước cho Harry. Máy bay sau đó hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London lúc 11h32.
Theo Mail, Harry là người cuối cùng có mặt ở Lâu đài Balmoral tối qua và là người đầu tiên về London sáng nay.
Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle từ Mỹ về Anh hôm 3/9. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau trở lại Anh từ sau Đại lễ Bạch Kim hồi tháng 6. Cặp vợ chồng đã định đến thăm vài tổ chức từ thiện nhân chuyến đi này. Họ cũng đã tới Đức hôm 6/9 để dự sự kiện đếm ngược One Year to Go ở thành phố Dusseldorf, chuẩn bị cho Invitus Games 2023.
Nhà Sussex định dự Lễ trao giải WellChild ở London tối qua, nơi Harry dự kiến có bài phát biểu trước khi quay lại California. Tuy nhiên, cả hai phải hủy lịch trình để Harry gấp rút tới Balmoral cùng các thành viên gia đình, sau khi bác sĩ nói sức khỏe của Nữ hoàng Anh 'đáng lo ngại'. Meghan ở lại London nhưng cũng không đến buổi trao giải.
Nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton, vợ Hoàng tử William, cũng ở lại nhà ở Windsor, nơi ba con họ có ngày học đầu tiên tại trường mới.
Không rõ liệu Harry và vợ Meghan có kéo dài thời gian ở Anh hay có dự tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II hay không, do họ hiện chưa công bố lịch trình.
Không lâu sau khi Harry bay về London, Vua Charles III cũng di chuyển tới sân bay Aberdeen kịp trở về thủ đô. Ông sẽ có buổi tiếp kiến Thủ tướng Liz Truss và có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình lúc 18h hôm nay (giờ địa phương).
Hướng Dương (Theo Independent)