Công tước và nữ Công tước xứ Sussex dự định tham dự Lễ trao giải Wellchild ở London tối 8/9 trong khuôn khổ chuyến công tác châu Âu ngắn ngày. Tuy nhiên, người phát ngôn của nhà Sussex xác nhận cặp vợ chồng đã hủy bỏ lịch trình này sau khi nghe tin sức khỏe Nữ hoàng "đáng lo ngại".
Ban đầu, có thông tin cho rằng cả Harry và Meghan đều đến Balmoral thăm Nữ hoàng. Nhưng kế hoạch bị thay đổi. Người ta hiểu rằng Meghan sẽ ở lại London, song cũng vẫn sẽ không tham dự Lễ trao giải Wellchild. Một nguồn tin cho biết nữ công tước 41 tuổi có thể sẽ bay đến Scotland hôm sau.
Hầu hết con cháu thuộc dòng trực hệ của Nữ hoàng đều đang có mặt hoặc di chuyển tới lâu đài Balmoral. Từ sáng 8/9, vợ chồng Thái tử Charles đã đi trực thăng từ ngôi nhà ở Birkhall, Scotland của ông tới lâu đài nằm ở vùng cao nguyên của Nữ hoàng. Công chúa Anne cũng túc trực sẵn bên giường của Nữ hoàng vì đang ở Scotland thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia.
Trong khi đó, một chuyến chuyên cơ chở 7 thành viên trong hoàng tộc, trong đó có Hoàng tử William, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward và Nữ bá tước xứ Wessex, đã xuất phát từ London và hạ cánh tại Aberdeen lúc 16h. Nữ Công tước xứ Cambridge hiện vẫn ở Windsor. Cô được phát hiện lái xe đón ba con đi học về vào buổi chiều.
Sáng cùng ngày, Điện Buckingham tiết lộ đã đưa nhiều bác sĩ tới Balmoral vì lo lắng cho tình trạng của Nữ hoàng. Người phát ngôn của cung điện tuyên bố: "Sau khi đánh giá thêm tình hình vào sáng nay, các bác sĩ của Nữ hoàng thấy lo ngại cho sức khỏe của bà và khuyến cáo bà nên được theo dõi y tế sát sao. Nữ hoàng hiện vẫn thoải mái và đang ở Balmoral".
Bất kỳ tuyên bố nào về sức khỏe của Nữ hoàng đều được coi là hiếm và nghiêm trọng. Nhà viết tiểu sử Hoàng gia Nigel Carthorne nhận định: "Điều này khiến chúng tôi tin rằng tình hình nguy cấp hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi được nghe kể".
Nhiều người dân Anh đang lo lắng cho sức khỏe của người đứng đầu vương quốc. Rất đông người đã tụ tập bên ngoài cổng lâu đài Balmoral để cầu nguyện cho Nữ hoàng cũng như bày tỏ lòng kính trọng với bà. Người Anh hiện buộc phải tin rằng triều đại của Nữ hoàng đang dần tắt, khi người chồng gắn bó 73 năm của bà qua đời tháng 4 năm ngoái, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 100 của ông.
"Bà ấy là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Bà luôn rất bình tĩnh và lý trí", Maureen Barnett (66 tuổi), một người dân đứng ngoài Điện Buckingham sau khi nghe tin về sức khỏe Nữ hoàng, cho biết. Một phụ nữ cao tuổi khác, bà Elizabeth Jackson (66 tuổi), nói thêm: "Từ hôm qua, tôi đã thấy lo khi biết bà ấy không thể tham dự cuộc họp của Hội đồng Cơ mật. Tôi những tưởng không khí trong lành ở Scotland có thể làm cho bà ấy khỏe lên. Năm nay, sức khỏe của bà ấy giảm sút nhanh quá. Điều đó thật đáng lo ngại".
Tùng Anh (Theo Independent)