Theo Judi James, Hoàng tử Harry có vẻ "lo lắng" khi lần đầu cùng vợ sánh bước tại tòa Trung tâm thương mại Thế giới 1, từ sau khi anh tiết lộ kế hoạch viết hồi ký về cuộc sống Hoàng gia. Ngoài ra, Judi cũng cho biết những tín hiệu bí mật giữa cặp vợ chồng cho thấy cả hai cảm thấy không mấy thoải mái khi xuất hiện.
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nói trên Mirror: "Diện mạo của cả hai trông có vẻ trầm lặng, phù hợp với địa điểm họ đến. Nhưng cũng có một số dấu hiệu cho thấy việc sinh con đã tạo ra một số áp lực lên lần đầu tiên trở lại làm tâm điểm chú với cặp vợ chồng quyền lực của Mỹ. Harry trông đặc biệt lo lắng, chạm vào lưng vợ khi cô ấy bước vào tòa nhà rồi tự sờ quần áo mình vài lần. Meghan đi trước và cô ấy bước rất nhanh. Cách nở nụ cười với đám đông gợi nhớ hình tượng đặc trưng của họ".
Theo Judi, cặp vợ chồng dường như đang tỏ ra chuyên nghiệp và ít thể hiện tình cảm hơn bình thường, có thể do không khí buồn bã của chuyến thăm tới đài tưởng niệm nạn nhân khủng vụ khủng bố 11/9. Tuy nhiên, vài dấu hiệu cho thấy Meghan hơi khó chịu.
"Có rất ít động tác thể hiện tình cảm của cặp vợ chồng. Họ có thể cảm thấy dịp này xứng đáng để chứng tỏ sự chuyện nghiệp hơn. Harry choàng tay qua lưng vợ khi chụp ảnh trong tòa nhà nhưng nụ cười của họ chỉ chớp nhoáng, nhanh chóng và cứng nhắc trước ống kính. Harry quay sang trao đổi ánh mắt với Meghan vài lần nhưng khi tạo dáng chụp ảnh lại thiếu tương tác. Ánh mắt quay lại nhìn cho thấy có thể cô ấy cũng cảm thấy áp lực khi trở lại cuộc sống làm người nổi tiếng trong mắt công chúng".
Cặp vợ chồng cựu Hoàng gia hiện có chuyến làm việc kéo dài 3 ngày tới New York, để lại hai con ở biệt thự tại California. Sáng 23/9, họ gặp Thị trưởng và Thống đốc bang New York trong chuyến thăm Trung tâm Thương mại Thế giới 1, hồ tưởng niệm nạn nhân 11/9 và Bảo tàng 11/9. Đây được coi là lần trở lại Big Apple đầu tiên của Meghan từ khi cô tổ chức lễ mừng con đầu lòng xa hoa với bạn bè toàn sao tại đây vào năm 2019.
Tùng Anh (Theo Mirror)