"Xin chào Elton, chúng tôi chỉ muốn nói lời chúc mừng", Nữ công tước xứ Sussex mở đầu trong video đặc biệt, được gửi trước buổi hòa nhạc của danh ca 75 tuổi ở sân vận động Dodger, Los Angeles tuần trước. Tiếp lời vợ, Công tước xứ Sussex cũng nói: "Xin chúc mừng ông". Cặp vợ chồng cựu Hoàng gia vừa cười vừa quay sang nhìn nhau trìu mến trước ống kính. "Và chúng tôi rất tự hào về ông. Chúng tôi rất biết ơn vì có thể gặp được ông trong chuyến lưu diễn chia tay này", Meghan chia sẻ.
Sau đó, hoàng tử nước Anh cảm ơn Elton vì đã "giúp mọi người được giải trí trong nhiều thập kỷ qua". Harry cũng cảm ơn Elton vì đã trở thành người bạn đồng hành với gia đình anh, trong đó có cả mẹ quá cố của Harry, Công nương Diana, cùng con trai Archie (ba tuổi) và con gái Lilibet (một tuổi).
"Cảm ơn vì đã là bạn của mẹ tôi, đã là bạn của cả chúng tôi. Cảm ơn đã làm bạn với các con chúng tôi nữa và vì đã cống hiến cho nền giải trí trên toàn thế giới", công tước 41 tuổi nói thêm.
Dù Elton thực hiện liveshow chia tay, Harry vẫn cho rằng "đây sẽ không phải buổi biểu diễn cuối của ông". Anh cho biết: "Chúng tôi yêu ông và chúc mừng ông về một sự nghiệp đáng kinh ngạc". Đoạn video kết thúc với cảnh Meghan tựa đầu vào vai chồng và hôn gió trước ống kính.
Trong nhiều năm qua, Harry và Meghan giữ tình bạn tốt đẹp với danh ca từng 5 lần đoạt giải Grammy. Elton không chỉ quen Harry thông qua mối quan hệ thân thiết với Diana, ca sĩ còn biểu diễn tại lễ cưới của nhà Sussex tại lâu đài Windsor năm 2018 và tiếp đón họ ở nhà của ông tại miền Nam nước Pháp năm 2019.
Tuy nhiên, Harry và Meghan không phải là những người nổi tiếng duy nhất gửi lời chúc đến huyền thoại âm nhạc cuối tuần qua. Elton cũng nhận được thông điệp từ Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden.
Tổng thống thứ 46 của Mỹ gọi Elton là "một trong những người vĩ đại nhất mọi thời đại". Biden nói: "Không chỉ vì những bài hát bất hủ của ông, mà còn vì lòng can trường. Ông đã biến nỗi đau thành động lực và sự ủng hộ tích cực của ông thực sự cứu sống hàng triệu người".
Tùng Anh (Theo Vanity Fair)