Khoảng 11h trưa 25/9 (theo giờ EST), đoàn xe sang trọng của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex rời khách sạn Carlyle, di chuyển về phía toà nhà LHQ ở Manhattan. Đây là ngày cuối trong lịch trình làm việc 3 ngày của vợ chồng Harry và Meghan tại New York lần này. Ảnh: DM Dường như quên không xem dự báo thời tiết, Meghan lại đóng bộ dày cộp dù nhiệt độ ở New York trong ngày lên tới 24 độ C. Cô chọn trang phục màu camel từ đầu tới chân với áo khoác dài của Max Mara trị giá hơn 4.200 USD, quần ống rộng, giày cao gót và tóc búi thấp. Ảnh: Reuters Trong khi đó, Harry mặc vest lịch sự, đeo cà vạt sẫm màu. Cả hai vợ chồng đều mang khẩu trang đen và cầm theo cặp hồ sơ. Ảnh: AP Nữ công tước xứ Sussex chào bà Amina Mohammed bằng cách đánh khuyủ tay - cách chào được khuyến khích trên thế giới trong đại dịch. Ảnh: AP Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohammed chụp ảnh kỷ niệm với Meghan Markle và Hoàng tử Harry nhân chuyến thăm trụ sở LHQ của họ. Ảnh: AP Bộ ba bàn về công việc khi đứng trước cửa sổ lớn hướng ra toàn cảnh thành phố New York. Ảnh: AP Hiện chưa rõ nhà Sussex đã thảo luận gì với quan chức cấp cao của LHQ nhưng cả ba đều xuất hiện tại sự kiện trực tiếp của Global Citizen vào cuối ngày. Ảnh: AP Khoảng 90 phút sau khi đến, Harry và Meghan rời khỏi toà nhà. Ảnh: Reuters Trên tay họ cầm tài liệu có logo của tổ chức Archewell cùng nhiều tài liệu công việc khác. Ảnh: AP Trả lời phỏng vấn khi lên xe rời trụ sở LHQ, Meghan cho biết 'đó là một cuộc họp đáng yêu'. Ảnh: GC Images Chuyến thăm LHQ của nhà Sussex diễn ra cùng tuần với cuộc họp thường niên của 193 nước thành viên trên thế giới. Ảnh: DM Tùng Anh (Theo Telegraph)