- Liên tục xuất hiện bên nhau khiến nhiều fan Việt cho rằng anh và nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh đang chơi trò “phim giả tình thật”. Anh nói sao về điều này?
- Đứng trước một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như Hoàng Thùy Linh, chắc chắn không chỉ tôi mà nhiều người đàn ông khác sẽ khó tránh khỏi sự xao xuyến, rung động nhất định. Nhưng, chúng tôi là bạn, chúng tôi phối hợp ăn ý trong công việc và cũng rất hiểu nhau.

- Khẳng định về một tình bạn trong sáng với Hoàng Thùy Linh, nhưng những lần gặp gỡ bí mật ở cả Hà Nội và Sài Gòn với tần suất liên tục như thế, khó có thể tin được đây chỉ là “tình bạn thân thiết”?
- Tôi và Hoàng Thùy Linh hợp nhau trong mọi chuyện, lúc nào cũng có thể bông đùa. Nhờ có Hoàng Thùy Linh mà tôi biết được nhiều nơi ăn ngon ở Hà Nội. Khi đứng trước một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như Hoàng Thùy Linh, chắc chắn sẽ không chỉ tôi mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy rung động thôi.
- Anh có thể chia sẻ về mẫu người con gái lý tưởng?
- Tôi thích người con gái giàu cảm xúc nhưng độc lập và cá tính, giàu kiến thức nhưng khiêm tốn và nhẹ nhàng, tài năng nhưng cũng biết quan tâm đến gia đình và người thương yêu. Nhiều người nói đó là những tiêu chuẩn cao nhưng tôi vẫn tin sẽ có người con gái đó trong cuộc sống này.

- Theo anh, Hoàng Thùy Linh là cô gái thế nào?
- Hoàng Thùy Linh là một cô gái mạnh mẽ cá tính nhưng sống tình cảm và biết quan tâm người khác. Hoàng Thùy Linh còn vượt lý tưởng của tôi. Đôi khi tôi cứ nghĩ mình chỉ có thể gặp người con gái như cô ấy trong giấc mơ.
- Nằm trong danh sách đề cử diễn viên chính xuất sắc ngay ở bộ phim diễn đầu tay có vẻ như là một may mắn và hạnh phúc lớn của một diễn viên. Hơn nữa, “Thần Tượng” lại ẵm đến 6 giải Cánh Diều vàng. Giờ phút này nhìn lại anh thấy sao?
- Dù khoảnh khắc nhận giải đã qua lâu rồi, nhưng khi nhắc lại, tôi vẫn xúc động như thể tất cả mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi vậy. Quả thật, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết phim Thần tượng giành được nhiều giải thưởng trong liên hoan phim Cánh Diều Vàng. Thật ra, với một đoàn phim và ekip còn khá mới, khi nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người là điều hãnh diện vô cùng cho kết quả mà tất cả anh em nghệ sĩ cùng cố gắng bỏ ra nhiều công sức. Bản thân Harry cũng như anh Quang Huy, chị Phạm Quỳnh Anh và mọi người đều không nghĩ Thần tượng sẽ nhận được nhiều giải như vậy bởi có rất nhiều bộ phim hay cũng tham gia Cánh Diều Vàng năm nay.

- Nhiều người cho rằng, diễn xuất của anh còn khá non, anh nghĩ sao về suy nghĩ này?
- Niềm vui đến với Harry được nhân đôi hơn khi bất ngờ có tên trong danh sách đề cử nam diễn viên chính xuất sắc. Tôi biết diễn xuất của mình còn khá non nớt, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của đạo diễn Quang Huy, chị Quỳnh Anh, bạn diễn Hoàng Thùy Linh cùng anh Hứa Vỹ Văn và Ngô Kiến Huy mà diễn xuất của tôi mới được tự nhiên và được mọi khán giả đón nhận. Nếu không có mọi người thì có lẽ tôi cũng không được đề cử đâu. Đồng thời tôi cũng coi đó là một động lực lớn và tiếp tục cố gắng không ngừng trên con đường nghệ thuật thứ 7.
- Sau thành công đó, đời sống và công việc của anh có những thay đổi nào?
- Có thể Harry may mắn khi được các đạo diễn tin tưởng để mời đi cast và giao cho những vai diễn quan trọng. Hiện tại Harry kín lịch quay phim quảng cáo và một số dự án phim khác.
- Kỷ niệm nào trong quá trình quay phim khiến anh nhớ nhất?
- Những ngày quay trễ có khi kéo dài gần 24 giờ, từ 7h hôm nay tới tận 3,4h hôm sau. Và đến giờ tôi không thể quên cảnh quay hôn Hoàng Thùy Linh. Có lẽ do lần đầu được hôn người đẹp hay sao mà tôi hôn hoài không được đạo diễn duyệt để chuyển cảnh. Kết quả là phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần và buổi quay hôm đó cũng kéo dài tới tận 3h mới kết thúc. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó mình thêm cảm phục đạo diễn, ekip và người bạn diễn của mình. Tất cả đều nỗ lực hết mình vì nghệ thuật.
- "Ai đó” của anh nghĩ sao khi anh thường xuyên bận rộn như vậy?
- Đúng là với những lần đi quay dài ngày tôi không còn thời gian gặp gỡ những người thương yêu nữa. Nhưng bù lại, những ngày nghỉ ngơi sẽ cố gắng nấu ăn hoặc đi chơi cùng họ. Tuy nhiên, không gặp không có nghĩa là ngưng quan tâm đâu nhé. Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện phone với ba mẹ trong lúc đi diễn ở xa cũng như bạn bè người thân cũng thường xuyên gửi cho tôi những tin nhắn động viên, lời thăm hỏi khiến tôi cảm thấy an tâm như họ luôn ở bên mình vậy.
Với Hoàng Thùy Linh cũng vậy, trong thời gian hợp tác, chúng tôi vẫn nhắn tin gọi điện qua BeeTalk "tám" cùng nhau. Nhưng thời gian gần đây thì ít đi rồi, vì tôi và cô ấy lại cùng tham gia một dự án nhỏ mà sắp được phát trong thời gian tới. Cả ngày ở phim trường cùng nhau rồi thì việc giận hờn vì sự thiếu quan tâm lẫn nhau hầu như không xảy ra.
Phương Thảo