
Harry rời Tòa án Hoàng gia London ngày 9/4. Ảnh: Reuters
Sự cắt giảm này xảy ra sau khi nhà Sussex rời hoàng gia, chuyển đến Montecito, California, Mỹ. Harry chia sẻ với People khi rời tòa án hôm 9/4: "Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi đã được xác nhận qua toàn bộ tiết lộ pháp lý trong vụ án này và điều đó thực sự đáng buồn".
Công tước xứ Sussex đang kháng cáo phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Anh, cho phép chính phủ cắt giảm an ninh của anh khi ở Anh. Trong phiên điều trần tại tòa phúc thẩm ngày 8/4, luật sư Shadeed Fatima KC đại diện Harry cho biết vợ chồng hoàng tử "buộc phải rút lui khỏi vai trò thành viên chính thức toàn thời gian của hoàng gia vì họ cho rằng không được hoàng gia bảo vệ".

Đội vệ sĩ riêng đưa Harry đến Anh dự phiên tòa. Ảnh: Anthony Harve
Trong khi Harry bận rộn tại tòa án và ghé thăm đất nước đang có xung đột Ukraine, Meghan tới New York xem kịch. Theo Page Six, cô được hộ tống bởi đoàn an ninh 4 xe, bao gồm ba xe SUV và một xe cảnh sát không biển hiệu, để xem vở Gypsy trên sân khấu Broadway. Một nguồn tin paparazzi nói với Page Six rằng các biện pháp an ninh dành cho Meghan có vẻ "bất thường, quá mức cần thiết và thái quá". Người này nói: "Thật nực cười nếu thành phố phải trả tiền cho việc này. Và nếu cảnh sát New York không làm nhiệm vụ thì họ không nên được phép vượt đèn đỏ. Ai đó phải trả tiền cho việc này".
Người phát ngôn của cảnh sát New York và đại diện của Meghan chưa phản hồi về các biện pháp an ninh xa hoa này.

Meghan đi xem kịch ở New York. Ảnh: Page Six
Tác giả cuốn Spare và vợ trước đây từng lên tiếng về việc cảm thấy không an toàn do thiếu an ninh kể từ khi rời Anh. Vào tháng 5/2023, một nguồn tin cho biết cặp vợ chồng "cực kỳ khó chịu và lo lắng" sau sự việc mà người đại diện mô tả là "một cuộc rượt đuổi xe hơi gần như thảm khốc" với paparazzi. Người này cáo buộc: "Cuộc rượt đuổi không ngừng này, kéo dài hơn hai giờ, dẫn đến nhiều vụ va chạm gần với những người lái xe khác trên đường, người đi bộ và hai cảnh sát New York".
"Là người của công chúng, việc bị chú ý là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó không bao giờ được gây nguy hiểm đến sự an toàn của bất kỳ ai", người đại diện Harry - Meghan nói thêm.
Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao của cảnh sát New York nói với NY Post vào thời điểm đó rằng "không có báo cáo va chạm hoặc cuộc gọi 911" và cuộc rượt đuổi "chắc chắn không phải hai giờ" như một số báo cáo đã nêu. Trong khi đó, một nhân chứng cho biết: "Họ đã chế nhạo các paparazzi, khiêu khích họ. Đội an ninh này đã kích động các paparazzi".
Tùng Anh (Theo Page Six)