
Harry - Meghan, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: PA
Vua Charles III ra quyết định trục xuất vợ chồng con trai út khỏi dinh thự Hoàng gia chỉ một ngày sau khi cuốn hồi ký Spare của Harry được phát hành. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng thông qua người đại diện xác nhận họ đã được yêu cầu giao lại chìa khóa.
Người phát ngôn của nhà Sussex cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã được yêu cầu rời nơi cư trú tại Frogmore Cottage". Người này cũng tuyên bố cặp vợ chồng được thông báo tài sản này cần dành cho "người khác" và mối quan hệ giữa Harry - Meghan với các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia đang ở mức "tệ nhất từ trước đến nay".
Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với nhà Sussex cho biết họ không được thông báo về chuyện ngôi nhà này sẽ được bàn giao lại cho chú của Harry, Công tước xứ York.

Frogmore Cottage nằm trên khu bất động sản Windsor của gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: Backgrid
Một người bạn cho biết cặp vợ chồng thừa nhận họ không hoan nghênh với quyết định này của nhà vua. Harry - Meghan cho rằng họ đã "biến nơi đó thành tổ ấm của mình", theo Telegraph. Dù chuyển đến Mỹ và rút lui khỏi cuộc sống Hoàng gia, nhà Sussex vẫn coi ngôi nhà nằm trong điền trang Windsor là "không gian an toàn duy nhất" còn lại cho họ và con cái ở Vương quốc Anh.
Tháng 3 năm ngoái, Harry - Meghan chọn gia hạn thời gian giữ lại Frogmore Cottage. Họ được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng căn nhà cổ này từ sau đám cưới năm 2018. Tới 2019, Frogmore được cải tạo để nhà Sussex chuyển vào ở. Sau khi tiêu tốn khoảng 2,4 triệu bảng cải tạo lấy từ tiền ngân khố, ngôi nhà được sửa thành 5 phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng khách và một phòng cho trẻ.

Hoàng tử Andrew - con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth II và cố Hoàng thân Philip. Ảnh: AFP
Quyết định đuổi nhà Sussex cũng làm dấy lên nghi ngờ liệu họ có được mời dự lễ đăng quang của Vua Charles III vào tháng 5 hay không. Trong cuốn hồi ký Spare, Harry dường như "tung hê" hết mọi chuyện xấu trong gia đình cho độc giả toàn thế giới biết, từ việc anh trai William xô ngã mình đến Vua Charles III gọi anh là "lốp dự phòng".
Trong các cuộc phỏng vấn để quảng bá sách, Harry còn yêu cầu Hoàng gia tổ chức cuộc gặp mặt để thảo luận về các bất đồng giữa đôi bên và muốn Hoàng gia xin lỗi vợ chồng anh. Mặc dù vậy, Charles và William được cho là đều không định đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Một người bạn của gia đình Hoàng gia nói với tờ Mail: "Tôi nghe nói William không hề có ý định xin lỗi và vẫn giữ thái độ bình thường".
Tùng Anh (Theo Mirror)