Trong cuộc phỏng vấn mới với Bryony Gordon của tờ Telegraph, được phát sóng hôm 13/1, Công tước xứ Sussex bày tỏ lo lắng cho các con của vợ chồng anh trai, gồm Hoàng tử George (9 tuổi), Công chúa Charlotte (7 tuổi) và Hoàng tử Louis (4 tuổi).
"Tôi biết rõ, trong gia đình mình, nếu không phải chúng tôi, thì sẽ là một người nào đó khác", Harry nói khi chỉ tay về phía mình. "Và dù William và tôi từng nói về vấn đề này một hoặc hai lần, anh ấy cũng đã nói rõ rằng các con anh ấy không thuộc trách nhiệm của tôi, tôi vẫn thấy mình cần có trách nhiệm, vì tôi biết trong số ba cháu, có ít nhất một đứa sẽ có kết cục như tôi: Kẻ dự bị. Và điều đó khiến tôi đau lòng, lo lắng".
Hoàng tử Harry, 38 tuổi, đặt tựa đề Spare cho cuốn hồi ký theo câu ngạn ngữ "người thừa kế và người dự bị", chỉ ra số phận khác nhau đã khiến anh cùng anh trai William bị chia cách từ lúc chào đời. Trước khi ba con nhà William - Kate được sinh ra, Harry đứng ngay sau anh trai trong danh sách thừa kế ngai vàng.
Hoàng tử William đã chính thức được vua Charles III phong là Thân vương xứ Wales, tước hiệu truyền thống dành cho người thừa kế ngai vàng, một ngày sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 9.
Trong cuốn hồi ký, Công tước xứ Sussex viết Vua Charles đã gọi anh là "người dự bị" vào ngày anh mới chào đời.
"Tuyệt vời! Giờ đây em đã sinh cho anh một người thừa kế và người dự bị. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành", Harry viết lại những gì Charles nói với mẹ anh, cố Công nương Diana.
Harry cũng tiết lộ bản thảo đầu tiên của cuốn hồi ký có nội dung dài gấp đôi so với bản chính, được phát hành hôm 10/1.
"Nói như vậy nghĩa là có thể chia nó làm hai cuốn. Và điều khó khăn là tách một số chuyện ra", Harry nói, cho hay một số câu chuyện chỉ được chia sẻ với nhà chấp bút JR Moehringer để anh nắm được ngữ cảnh.
"Có một điều chắc chắn rằng bất cứ thứ gì tôi nói về người nhà mình, tôi sẽ bị ném đá", Harry nói với Gordon. "Tôi biết điều đó. Nhưng không thể kể câu chuyện của tôi mà không có họ, bởi họ đóng một vai trò quan trọng trong đó. Hơn nữa, bạn cũng cần hiểu các nhân vật và tính cách của mọi người trong cuốn sách".
"Có một số điều đã xảy ra, đặc biệt giữa tôi và anh trai tôi, và ở một mức độ nào đó, giữa tôi và cha tôi, mà tôi không muốn cả thế giới biết. Bởi vì tôi không nghĩ họ sẽ tha thứ cho mình. Anh có thể phản biện rằng dù sao, họ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những điều tôi đã cho vào sách. Nhưng cách tôi nhìn nhận ở đây là: Tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi người vì những gì họ đã làm. Tôi mong họ ngồi xuống cùng tôi một cách đàng hoàng, và thay vì nói tôi ảo tưởng, hoang tưởng, họ sẽ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa về tất cả, bởi điều tôi thực sự muốn là một sự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, tôi cần một lời xin lỗi cho vợ tôi", Harry nói tiếp.
Hướng Dương (Theo People)