Theo Paul Burrell, cựu quản gia của cố Công nương Diana, Vua Charles III "đã giữ trọn phẩm giá" khi mời Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tới buổi lễ trọng đại của ông. Lời mời được đưa ra giữa bối cảnh cả Hoàng gia phải hứng chịu những chỉ trích công khai và nặng nề từ phía nhà Sussex.
Đến nay, cặp vợ chồng ở Mỹ vẫn chưa xác nhận có tham dự sự kiện vào ngày 6/5 không. Tuy nhiên, Burrell cho rằng nếu quyết định đi, họ sẽ "cực kỳ không thoải mái" khi đoàn tụ các thành viên gia đình Hoàng gia.
"Họ có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là Meghan. Bởi có lẽ họ chưa sẵn sàng đối mặt thực tế bị công kích, phản đối. Tôi nghĩ Meghan không đủ dũng cảm hay mạnh mẽ để ở đó. Cô ta phải nhìn vào mắt của cả một gia đình đã bị cô ta vùi dập. Vì vậy, tôi nghĩ Harry có thể sẽ đi một mình thôi. Có lẽ cô ta đã nói với anh ấy rằng sẽ không thể ở bên cạnh chồng nếu anh ấy tham dự", cựu quản gia cho hay.
Bên cạnh đó, Burrell cũng cho rằng Harry sẽ không muốn nhìn thấy Vương hậu Camilla ở lễ đăng quang bởi bà ấy được ở vị trí mà đáng lẽ mẹ Harry, cố Công nương Diana, mới là người được ngồi vào. Trong hồi ký đầu tay Spare, Harry chỉ trích mẹ kế, tuyên bố anh cùng anh trai William từng cầu xin cha đừng kết hôn với bà.
Trong nhiều trích đoạn khác nhau của cuốn sách, Công tước xứ Sussex còn gọi Camilla là "tiểu tam", cũng như nỗi lo bà là "mẹ kế độc ác". Chia sẻ với tạp chí Closer, Burrell cho biết Harry "đổ lỗi cho Camilla về những chuyện bà ấy không làm" và nói rằng Harry sẽ "đau đớn" khi có mặt tại buổi lễ đăng quang của Vua Charles III và Vương hậu Camilla.
Cựu quản gia cho rằng nhà Sussex tốt nhất nên ở lại Mỹ sau khi "quay lưng với Hoàng gia".
Tùng Anh (Theo Express)