
Hoàng tử Harry hoạt động từ thiện cho quỹ Sentebale. Ảnh: Reuters
Theo NY Post, Công tước xứ Sussex cảm thấy "vô cùng chán nản và xấu hổ" bởi tổ chức từ thiện do anh đồng sáng lập, Sentebale, mang tai tiếng. Một nguồn tin tiết lộ với tờ NewsNation: "Harry yêu các hoạt động từ thiện - điều anh ấy muốn dành cả đời để làm. Và giờ, một trong số đó đã biến mất - theo cách tồi tệ nhất".
Harry thành lập quỹ từ thiện ở châu Phi này vào năm 2006, cùng Hoàng tử Seeiso của Lesotho, để tưởng nhớ Công nương Diana - người khai trương khoa HIV/AIDS đầu tiên của Vương quốc Anh tại Bệnh viện London Middlesex năm 1987. Sau gần 20 năm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS, Senntebale đang bị Ủy ban Từ thiện điều tra vì chủ tịch, tiến sĩ Sophie Chandauka, cáo buộc Công tước xứ Sussex "quấy rối và bắt nạt".

Mâu thuẫn giữa Harry và chủ tịch Sentebale được cho là xuất phát từ Meghan. Ảnh: Polaris
Các cáo buộc xuất hiện sau khi Harry từ bỏ vai trò người bảo trợ của tổ chức từ thiện, với lý do bất đồng không thể cứu vãn giữa Chandauka và hội đồng quản trị. Harry và Seeiso cho biết trong một tuyên bố: "Với trái tim nặng trĩu, chúng tôi đã từ chức khỏi vai trò người bảo trợ của tổ chức đến khi có thông báo mới, để ủng hộ và đoàn kết với hội đồng quản trị, những người cũng đã phải làm như vậy. Thật đau lòng khi mối quan hệ giữa hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện và chủ tịch hội đồng quản trị đã đổ vỡ không thể hàn gắn, tạo ra tình huống không thể chấp nhận".
Theo Telegraph, Meghan được cho là khởi nguồn xích mích giữa Chandauka và Harry. Tại một trận đấu polo gây quỹ từ thiện của Sentebale ở Miami tháng 4 năm ngoái, Nữ công tước xứ Sussex xuất hiện bất ngờ và yêu cầu Chandauka không được đứng cạnh Harry trong lễ trao giải. Điều này dẫn đến việc Harry bị cáo buộc đã gửi một tin nhắn "khó chịu" và "hống hách" cho Chandauka.
Đại diện của Harry hiện từ chối bình luận về vụ việc.
Tùng Anh (Theo NY Post)