
Vua Charles III sẽ tổ chức lễ đăng quang ngày 6/5. Ảnh: AFP
Theo nguồn tin nội bộ, nhà vua 74 tuổi đã loại hoàn toàn Hoàng tử Harry khỏi kịch bản cho ngày đăng quang của ông vào 6/5. Một nguồn tin nói với tờ The Times: "Với tình hình hiện tại, Harry không còn vai trò gì trong buổi lễ nữa". Điều này đồng nghĩa Harry sẽ chỉ còn là một khán giả nếu trở về tham dự chứ không được góp mặt vào màn lễ quan trọng.
Bên cạnh đó, Vua Charles III cũng tiến hành thay đổi lớn so với truyền thông. Ông sẽ không yêu cầu 6 công tước Hoàng gia quỳ gối để "tỏ lòng kính trọng", cũng như chạm vào vương miện và hôn lên má phải quốc vương nữa. Thay vào đó, chỉ có Hoàng tử William, con trai cả của nhà vua, thực hiện truyền thống trên.
Các nguồn tin cho The Times biết cả Vua Charles III và Thân vương xứ Wales đều tức giận sau khi cuốn tự truyện Spare của Harry bị rò rỉ vài ngày qua. Trong đó, Công tước xứ Sussex không tiếc lời chỉ trích anh trai là kẻ bắt nạt, ngược đãi anh. Harry nói rằng William đã đánh anh, khiến Harry bị thương ở lưng. Thậm chí, Harry còn gọi William là "kẻ thù không đội trời chung".
Mặc dù chủ yếu nhắm vào anh trai mình, hoàng tử 38 tuổi cũng không quên "ném đá" vào vua cha. "Nhà vua cũng bị tổn thương không kém, dù cá nhân ông không phải là tâm điểm của phần lớn sự tức giận, thất vọng trong cuốn sách. Ông ấy cảm thấy rất rõ điều đó và nó không kém phần đau đớn đối với ông ấy vì ông ấy coi trọng con trai hơn là lo cho bản thân ông ấy. Gia đình đang phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau", một người bạn của quốc vương nói.

Harry trả lời phỏng vấn với ITV để quảng bá cho cuốn hồi ký 'Spare' sẽ lên kệ hôm 10/1. Ảnh: ITV
Sau khi bộ phim tài liệu trên Netflix của vợ chồng Harry & Meghan được phát hành, những người trong Điện Buckingham cho biết Vua Charles III vẫn lên kế hoạch mời nhà Sussex đến dự lễ đăng quang. Khi đó, các nguồn tin khẳng định bất chấp bất hòa, nhà vua vẫn mở cửa cho vợ chồng con trai. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Tom Bradly cho ITV, Harry từ chối trả lời rõ ràng về việc liệu có tham dự hay không.
Cựu Hoàng gia cho biết sự tham dự của anh sẽ tùy thuộc vào gia đình. "Còn nhiều điều cần thảo luận lắm và tôi thực sự hy vọng rằng họ sẵn sàng ngồi xuống để nói chuyện về chúng", Harry cho biết.
Trước đó, Công tước xứ Sussex nhiều lần tuyên bố rằng muốn rạn nứt giữa anh và gia đình chấm dứt. Dù vậy, Harry lại đổ lỗi cho người thân vì kéo dài thời gian hòa giải. "Họ hoàn toàn không có thiện chí hòa giải", hoàng tử hiện sống ở Montecito nói.
Bất chấp những lời mong muốn nối lại với gia đình của chính mình, Harry cũng vẫn tiếp tục phơi bày các mâu thuẫn và bí mật của Hoàng gia trên nhiều diễn đàn vài năm qua.
Tùng Anh (Theo The Times)