![]() |
Tháng 10 tới, Harry sẽ có khóa huấn luyện 12 tuần ở bang Arizona, Mỹ. Ảnh: The Sun. |
Cuối tuần qua, Hoàng tử xứ Wales ghé thăm khu vực đường đua Bedford Autodrome của cựu tay đua công thức một, Johnathan Palmer, ở làng Bedford, thị trấn Thurleigh sau đó chọn chiếc BMW M3 để thử tay lái.
"Harry đã có một ngày thực sự tỏa sáng. Không ai biết cậu ấy sẽ có mặt cho đến khi hoàng tử ở đây. Con trai Thái tử Charles đã thử rất nhiều xe và thực sự thích chúng", một vị khách có mặt tại Bedford Autodrome cho biết. Sau khi thử sức với tốc độ, Harry cùng sáu người bạn lên trực thăng đi chơi tiếp. Khoảng 2h45 sáng nay, Harry bị bắt gặp rời khỏi bar Public của bạn thân trong bộ dạng quần jean, áo sơ mi tối màu.
![]() |
Sau khi thử sức với tốc độ, Harry tới bar chơi đến sáng. Ảnh: Splash News. |
Theo The Sun, Harry sẽ có 12 tuần ở khóa huấn luyện trực thăng RAF Apache tại thị trấn Gila Bend, bang Arizona, Mỹ. Khu vực sa mạc này có điều kiện tương tự như ở Afghanistan. Với dân số chỉ 1.700 người, nơi đây có lẽ sẽ khiến chàng trai tiệc tùng này sớm chán vì không có chỗ nào để chơi. Cả thị trấn chỉ có một bar và một khách sạn có bể bơi nhỏ. Căn cứ quân sự của không quân Mỹ cũng khá khiêm tốn với chỉ một đường băng, một trạm kiểm soát không lưu, vài lán trại và ít tòa nhà cao tầng. Bao quanh khu đó là những cây xương rồng khổng lồ, đặc trưng của vùng sa mạc.
Tuy nhiên khi tới đây, Harry có thể thoải mái và không bị làm phiền vì hầu hết mọi người trong thị trấn không biết cậu là ai. Một người dân địa phương chia sẻ: "Tôi chẳng biết Hoàng tử Harry là ai cả và cũng chưa từng nghe nói tới cậu ấy. Chắc các cô gái sẽ phát điên lên mất khi biết có một hoàng tử sẽ tới đây".
Bình Minh